Bài Thơ: NGHE MƯA THẦM THÌ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ NGHE MƯA THẦM THÌ ______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Khuya vắng vẻ ! Căn phòng hiu quạnh
Nhớ về ai ….ảo ảnh mơ màng
Lạnh lùng tiết giá đông sang
Giờ xa xôi đó ! Hỏi nàng ngủ chưa ?

Đêm nức nở tiếng mưa rơi rớt
Ủ giọt sầu từng đợt héo hon
Hằn lên đôi mắt mỏi mòn
Trông về phương ấy sắt son mối tình

Đêm quạnh quẽ lặng thinh một bóng
Nghe như hồn lạc lõng xa khơi
Hoài mong gặp gỡ bên đời
Trao nhau hạnh phúc bao lời yêu thương

Tiếng mưa mãi canh trường thổn thức
Nhói tim đau day dứt ngậm ngùi
Mộng mơ em sẽ bên đời
An lành vui vẻ thảnh thơi giấc nồng

Này mưa hỡi đếm đong sợi nhớ
Cho nhau đừng bỡ ngỡ cách ngăn
Hai đầu trắc trở luôn hằn
Trái tim xao xuyến ánh trăng thuở nào

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bạch Dương
Bạch Dương
6 years ago

Tuyệt lắm lun ý !

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Hay nà iu ơi

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt vời lắm ạ

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Xúc động qúa LH, ở nơi ấy chắc trời không lạnh, lạnh tâm hồn ví nhớ nhớ với thương xa. Cảm xúc qua từng đoạn thơ, nếu nghe được tiếng lòng này chắc người ấy vui và hạnh phúc lắm đó.

Nguyen Le
Nguyen Le
6 years ago

Thơ hay lắm!

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
6 years ago

Rất hay anh

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

tho hay lam anh

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Rất hay anh ơi

Scroll to Top