NGÀY XƯA ƠI TA NHỚ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng— Nga Phạm
Hạ về rồi nắng dần bớt chói chang
Ve muôn thuở ngân vang cùng khúc nhạc
Đường vắng lặng bởi hạt mưa lác đác
Đã làm cho tan tác cánh hoa mềm
Hạ về rồi nỗi nhớ lại dài thêm
Ép phượng vĩ làm bướm đêm tuyệt mỹ
Hỏi ai nhớ một thời như mộng mị
Góc sân trường cả đám ký tên chung
Bạn nơi đâu khi tiếng trống tùng tùng
Chia tay bạn mà mông lung thương cảm
Đành phải đợi ngày cuối cùng tháng tám
Tựu trường xong cả đám lại vui cười
Lâu lắm rồi ai nhớ hỡi người ơi
Thời hoa mộng cùng rong chơi tinh nghịch
Cô bạn nhỏ vừa mới nhìn đã thích
Nhưng gặp rồi chẳng nhích được đôi môi
Hạ lại về bỗng nhớ chuyện xa xôi
Vẫn xúc cảm bồi hồi như thuở ấy
Bâng khuâng nhớ vị tình yêu sống dậy
Tuổi dại khờ nhớ mấy chẳng hề vơi.
P T H 2019
————————-
Khúc nhạc ve gom nhớ chuyện trong đời
Phượng cháy đỏ về khơi trang nhật ký
Thời áo trắng nụ cười duyên dản dị
Cùng bạn bè đâu nghĩ chuyện xa xôi
Sân trường đây ghế đá lại ta ngồi
Dòng lưu bút ngại thôi không dám viết
Mùa thi đến để buông câu tạm biệt
Tuổi hồng ơi ai biết được có còn
Bằng lăng buồn ấp ủ tuổi trăng non
Trời vụng dại lối mòn ta cùng bước
Sợ gieo nhớ ngày sau ai biết được
Mối tình đầu lời ước nguyện gió bay
Nhớ dáng ai cùng đi đến mỗi ngày
Đường quen ấy mưa bay chiều phố cũ
Tên thầm gọi bài thơ trao ấp ủ
Ngại bạn cười khi chớm nụ tầm xuân
Hạt mưa bay đưa ta đến thật gần
Cây dù nhỏ càng thân nhau hơn nữa
Còn năm cuối nhìn nhau ko dám hứa
Người xưa ơi còn nhớ nửa vần thơ.
Nga Pham
Quá là hay luôn!
Bài thơ mùa hạ hay lắm em.!
KỈ NIỆM XƯA
Mùa hạ đến nhớ ngày xưa kỷ niệm
Tan học rồi vẫn nấn ná kiếm nhau
Ngày chia tay đã báo trước từ lâu
Anh vẫn đợi chờ em sau cánh cổng
Tay dấu kỹ cánh phượng hồng trong giỏ
Chờ đưa em qua góc nhỏ phố xưa
Trời đã trưa lúc ấy vẫn còn mưa
Anh vẫn đợi dù rằng thưa người lắm
Trời tắt nắng trong sân trường đã vắng
Chẵng còn ai anh tâm trạng quá trời
Thế là em dù hẹn rồi vẫn im
Trong chốc lát gió lặng thinh không thổi
Chờ em đến mà lòng anh bối rối
Để bây giờ em đợi bóng hình ai
Xa nhau lâu quảng thời gian thật dài
Lòng vẫn nhớ vẫn mong ngày gặp lại
Tiếng ve kêu trở về trong hoang hoải
Kỷ niệm xưa sao nhớ mãi nhớ hoài
Bài Thơ hay lắm em à
Tuyệt vời quá xin chúc mừng
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh trai buổi sáng vv HP nhé anh
Hay lắm Thanh Tùng ơi
Thơ hay bạn.
Mến chúc em và gđ cuối tuần nhiều niềm vui nhe
Tuyệt vời quá. Đồng giải cho 2 tác giả ạ
Rất hay chúc mừng tác giả
Bài thơ XH rất hay chúc mừng đồng tg
Xướng họa hay lắm anh
Bài thơ xướng hoạ hay lắm . Chúc mừng anh cùng Phạm Nga nhé
Rất hay anh à.
Rất tuyệt …
Rất hay anh
Tuyệt lắm bạn ơi!
Bài thơ hay lắm anh
Chíc anh luôn vui và hp ak
Thơ hay ảnh đẹp
Hài bài thơ xướng họa hay tuyêt lắm đó anh…hihi
Bài thơ hay lắm
Hay
Bài thơ hay hình ảnh rất đẹp ạ
Chúc bạn cuối tuần ấm áp yêu thương nhé!
Tuyệt vời quá em ơi
Chúc mừng em
Anh viết vào thơ rất hay
Xh hay ạ
Thơ hay lắm anh trai
Xướng họa rất hay! thật tuyệt vời. ..
Chúc mừng 2 Thi sĩ …
Hạ tuyệt vời bạn ơi ?
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ rất hay
Xướng họa rất hay , ngày mới an yên bạn nha
Bài thơ hay, chúc mừng Tg
Rất hay.
Bài thơ hay tuyệt quá ạ
Rất tuyệt
Tuyệt lắm xướng họa rất hay chúc hai em vv ythp
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ???
Tho hay qua va rat tuyet Voi Anh Hai Thanh Hùng
Ký ức một thời học trò trong sáng, lắng đọng mãi trong tim. Bài thơ rất rình cảm. Rất hay
Bài thơ hay lắm tác giả ơi
pk