Bài Thơ: NGÀY XƯA … BÂY GIỜ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÀY XƯA … BÂY GIỜ … (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÀY XƯA … BÂY GIỜ …
Thơ: Phú Sĩ

Ngày xưa quê mẹ người đi
Lũy tre còn nhớ xuân thì còn theo
Bây giờ phố thị đèn treo
Người mê tửu sắc quê nghèo càng xa

Ngày xưa áo vải quê nhà
Nâu màu nắng đổ bạc màu mưa giông
Bây giờ nơi ấy lầu hồng
Lụa là phủ mất tấm lòng người ơi

Ngày xưa lắt lẻo cầu rơi
Tay dìu tay dắt sợ lời gió bay
Bây giờ người đã đổi thay
Xe hơi êm ái chẳng hoài vấn vương

Ngày xưa hương bưởi quê hương
Hoa cau đêm trắng còn vương chân người
Bây giờ nếm trải mùi đời
Hoa hồng ngũ sắc tay người trao ai

Ngày xưa câu hát ru dài
Tình sâu nghĩa nặng những ngày yêu thương
Bây giờ trăng phủ màn sương
Người đi bỏ lại quê hương thuở nào ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn mến ơi…!

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Rất hay ạ , chúc chị ngày mới vui

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em ạ Phú Sĩ

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Hay lắm em ơi. .! Cam ơn em nhé Chúc em…

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
7 years ago

Hay lắm bạn ah. Chúc ngày mới bình an nhé!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ ! Chúc ngày mới vui vẻ

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Chúc em vui vẻ…. bận quá..
Tràch người quên nghĩa quê hương
Quên rồi cái thủơ…học đường tuổi thơ

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT TUẦN MỚI LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Bài thơ rất hay

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em
Cuộc sống đổi thay phồn vinh …. Tráng lệ… Người con gái yêu nhớ quê …. Da diet

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

em gái ơi ..hay lắm
đấu tuần vv may mắn

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Hay lắm chị ơi . Chúc chị tuần mới vui , an lành .

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Thật tuyệt ngày xưa

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ.

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Rất hay, sâu sắc

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Thơ hay quá

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay lắm em Phú Sĩ

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ hay Anh chúc em luôn như ý em nhé

Hải Ngô Trọng
Hải Ngô Trọng
7 years ago

Vần thơ đôi chút chua cay / Nhưng đã để lại bao ngày đã qua / Tình quê tác giả thu Hà / Ở đâu vẫn nhớ quê nhà xa xưa

Huong Duong
Huong Duong
7 years ago

Thơ hay
Chúc thứ hai đầu tuần vui vẻ …an lành …cảtuần..luôn..

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ truyền cảm

Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Văn Quyết
7 years ago

hay qua rat hay

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời

Gioi Pham
Gioi Pham
7 years ago

Quê hương ngày ấy xa rồi
Còn đâu lũ bạn chăn trâu thuở nào.
Đến thời mối đứa một phương ,
Người thì xuất ngoại kẻ thì tha phương
Quanh năm trong nỗi mưu phiền .
Sống còn chưa ổn nghĩ gì đến quê
Tha phương thân mã một mình
Thân khô thế quạnh một mình phải lo
Họa hoằn có chút tương phùng
Cònlo trả nghĩa bằng ba cầm đồ
Nhưng mà như thế chưa xong
Còn no tân giúp tỏ ra mình thiền (thiện)
Vậy mà ý nghĩa gỉ đâu
Khi cần Giúp đỡ chằng ai bên mình
Trải qua mấy vụ tự tình
Loa tâm tốn sức bây giờ trắng tay
Mấy hôm trước có về quê
Nhìn xem phong cảnh có nhiều khác xưa
Đường làng phủ trắng bê tông
hai bên nhà cửa khang trang đề huề
Tần ngần dạo bước vào thôn
Xung quanh cảnh vật có bê trang nghiêm
Nhá nhá cổng kín cao tường.
Bên trong cửa đỏng khóa ngoài cài then
Hình như chăng muốn ai vào
Khong như ngày trước tôi còn trèl con
Hồn nhiên chơi khắp cả làng
Chơi bi đánh đáo ,con quay ,thổi vòng
Tối về trận giả ,chơi âm
Thâu đêm mẹ gọi còn chưa mốn vế
Bâng khuâng nhớ cánh nhớ người
Bông nghe tiếng xoẹt với lời quát to
Này , mày bị thế nào à
Mà sao cứ ngần tò te giữa đường
Hay là mày muốn chết à
Nghĩa trang đường mới vân chưa ai vào
Ái chà nghe giọng quen quen
Thì ra anh ấy ngay trong xóm mính
Ừ thì thấy chú ới về
Nâu nâu khônh gặp , bây giờ ra sao
Tình hình bọn tré thế nào,
Cô ấy vấn khỏe ,hôm nay có về?
Cảm ơn anh đã hỏi thăm
Nhà em khỏe cá ,hôm nay cùng về .
Sao anh có vẻ vội vãng
Có cần em giúp một tay không nào.
Anh thì bận chút viẹcđây
Nhưng thấy chú về anh cũng bảo luôn
Cháu lớn tổ chức tháng này
Chú co phải dến vui cùng chúng tôi!
Bây giơ tôi phải đi đây.
Còn vài chố nữa vẫn chưa đền mời.
….
Xa quê cũng bấy nhiêu rồi

Gioi Pham
Gioi Pham
7 years ago

Mà sao cứ ngỡ nhu vưa hô

Gioi Pham
Gioi Pham
7 years ago

Xa quê cũng bấy nhiêu rôi
Mà sao cứ ngớ như vứa hôm nao
Đúng rồi mình đã này rồi
Tính ra khối bạn đã ông, đã bà.

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Ngày xưa này e

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Thật chân tình ,gian di nhưng sâu sắc . Cám ơn bạn chúc một ngày mới an bình

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Thơ rất hay

Minh Vu
Minh Vu
7 years ago

Thơ thật hay ,rất sâu sắc, rất đời . Hình cũng rất đẹp nữa

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Thơ hay ,cảnh đẹp

Nguyễn Vương Quốc Hoa
Nguyễn Vương Quốc Hoa
7 years ago

Chúc mừng một phong cách mới đăng đàn rất tuyệt vời, rất thành công…Hé lộ một tiềm năng đa dạng, đa tài, đa phong cách trên face đàn!

Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Văn Quyết
7 years ago

nguoi dep hoa dep loi chuc hay cam on nhieu

Lim Jerry Lim Nha
Lim Jerry Lim Nha
7 years ago

nice

Scroll to Top