Bài Thơ: NGÀY VUI MỚI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGÀY VUI MỚI (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY VUI MỚI
Thơ: Thanh Hùng

Nâng phím đàn cùng dạo khúc tình ca
Ngày vui mới chúng ta đều vui vẻ
Hoa đang nở những nụ xinh vừa hé
Chào ngày vui chào em nhé người tình

Chào nắng hồng đang dẫn lối bình minh
Như đang vẫy chúc mình ngày sảng khoái
Qua ngày cũ những buồn vui khắc khoải
Đón nắng mai niềm hoang hoải xa rồi

Dạo cung đàn hòa nhịp với em tôi
Để xua hết những đơn côi giá lạnh
Những mệt mỏi đang vây quanh canh cánh
Đón ngày vui ta sánh bước vui cười

Ngày mới rồi đem đến chuyện vui tươi
Em đừng ngủ như mèo lười nằm nướng
Đàn réo rắt để em không tưởng tượng
Giấc mơ ngoan sung sướng nhất trên đời

Anh dạo đàn không còn tiếng chơi vơi
Không sâu lắng hay những lời nức nở
Không dìu dặt để cho lòng thương nhớ
Lời ca vui mừng ngày mới đây rồi

Nắng lên rồi em tôi hãy dậy thôi.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thi Hà
Thi Hà
5 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc…hay em à

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc anh ak

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Buổi sáng ngọt ngào nè iu

Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
5 years ago

Thơ và ảnh rất tuyệt

Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Người vui cảnh cũng vui hơn mọi ngày .
Chúc mỗi ngày là một ngày vui

Phuong Chau
Phuong Chau
5 years ago

Yêu đời quá anh

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Anh dạo đàn hay quá Thanh Hùng anh ơi! Ngày mới thật tuyệt vời.

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Hay lắm Phạm Hùng

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc bạn buổi đêm vui vui hạnh phúc

Hoàng Hải Ngư
Hoàng Hải Ngư
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá anh

Nguyễn Hùng Tân
Nguyễn Hùng Tân
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp… tuyệt vời ghita

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay quá tặng a nè

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ rất hay và đầy hy vọng

Scroll to Top