Bài Thơ: NGÀY TRỞ LẠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY TRỞ LẠI (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY TRỞ LẠI
Thơ: Mạc Phương

Mong một ngày anh trở lại như xưa.
Giữa chúng mình sẽ không còn khoảng cách.
Có đôi lần nhớ anh em hờn trách.
Người cố tình… để trăng khuyết trên cao.

Em chẳng cần anh nói chuyện tầm phào.
Chỉ mỉm cười lướt qua thôi là đủ.
Ngày sẽ thôi buồn em thôi ủ rũ.
Dọc bìa rừng hoa nhè nhẹ hương đưa.

Em chẳng cần lời thật ngỡ như đùa.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng ấm áp.
Đời éo le đừng trao thêm bão táp.
Lệ tuôn rơi … mấy người được lau khô.

Anh biết là… chịu từng đợt sóng xô.
Em quỵ ngã… rồi tự mình đứng dậy.
Vết trong tâm vẫn còn đang mưng tấy.
Anh xa rồi… điểm tựa cũng theo đi.

Em đã gắng không khắc khoải nghĩ suy.
Không thao thức nghe thạch sùng tặc lưỡi.
Mà xót xa cứ khiến em rũ rượi.
Đợi tiếng gà gáy sáng…đã bao đêm.

Tự nhủ thầm… chúc anh ngủ giấc êm.
Đừng cô độc khát khao trong lặng lẽ.
Đừng như em … để trong tâm vò xé.
Nửa cuộc đời… điểm tựa vẫn chơi vơi.

BLT 10/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ hay, hình ảnh đẹp! QH chúc MP…

Nguyễn Bảo
Nguyễn Bảo
6 years ago

ÔI! Thơ hay quá…

Mai Trần
Mai Trần
6 years ago

Tuyệt lắm Mạc Phương

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Thơ hay lắm.. chúc tác giả buổi tối vv hạnh phúc và ngủ ngon

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
6 years ago

Thơ rất hay!

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi tối.vui.vẻ bạn nhé hi..hi..hi..hi..thơ hay quá hi..hi..hi..hi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Mac Phương ơi. Chúc Mac Phương luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Gửi về em tiếng gà báo bình minh.
Ngày sáng tỏ vầng dương gieo khắp lối.
Lòng hân hoan thôi không còn ủ rũ.
Trăng lại đầy soi sáng lối em đi.
Một chút cho vui, chúc đêm mộng đẹp.

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay đó nha chi ơi

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm phương ơi

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay quá hà e gái ơi.. chúc e buổi tối vv hf nha hjhj

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Iưng có mỏi anh vẫn xi làm điểm tựa
Giữ cho em vững trãi cuộc đời
Đời em buồn tim buốt giá lê thê
Xin đừng ngã vì có anh làm điểm tựa
Chỉ xin em đừng nhơd người ta nữa
Nếu yêu thương anh ấy chẳng xa mình
Cuộc đời này như ngọn nến lung linh
Đã đến lúc ngẩng cao đầu mà sống

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ cảm động quá.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi

Gấu Trúc
Gấu Trúc
6 years ago

Buổi tối buồn đọc thơ chỉ càng tắm trạng hon

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Thơ hay Mạc Phương

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

QUÁ HAY EM À!

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích như hay

Hùng Phí
Hùng Phí
6 years ago

Hay lắm
(Nửa cuộc đời… Điểm tựa vẫn chơi vơi

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
6 years ago

Tuyệt vời!

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤?

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Ôi trời ơi hay quá ???????

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Tuyệt vời hay quá tác giả ơi
Chúc tác giả luôn trẻ khỏe yêu đời
Tâm hồn thi sĩ vui phơi phới
Hồn thơ đem chải khắp muôn nơi

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Thơ em hay lắm!

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Hay quá đi thôi mà cũng buồnman.mat.chucem.ngay.moivui.ve

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay quá.

Thuy Mai
Thuy Mai
6 years ago

E xa a rồi dem dừng vẫn nghĩ về a rất nhiều sao mình yêu nhau không được chọn dời hp) đã bao đem e tham khóc nhớ về a

Nguyễn Đình Thủy
Nguyễn Đình Thủy
6 years ago

Dừng như em để trong tâm vò xé tâm trạng thế em

Co Ly
Co Ly
6 years ago

Thơ rất hay bạn ơi!

Thanh Long Nguyên
Thanh Long Nguyên
6 years ago

Tuyệt lém nhé

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Bài thơ hay, đi vào long người.

Tình Bạn
Tình Bạn
6 years ago

Tuyệt vời lắm mạc phương

Đồng Hiếu
Đồng Hiếu
6 years ago

Hay lắm Mạc Phương em.

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ạ

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Dấu yêu àk ! đừng suy nghĩ vu vơ.
Khi tình anh đã trao em là thật.
Xin em giữ đừng bao giờ để mất.
Cuối cuộc đời anh nguyện mãi yêu em ? hehe
Thơ hay lém nàng ơi, chúc nàng ngày mới bình an và hp vui vẻ ?

Nguyễnđình Trung
Nguyễnđình Trung
6 years ago

Đã lâu rồi,anh mới về chốn cũ.
Nơi người xưa ,có còn đợi anh không.
Cánh bằng lăng,cuối mùa rơi lã trã.
Con đường xưa, như dài xa xa mãi.
Thương nhớ nhiều, anh giữ lại trong tim.
Hình bóng em in sâu vào tâm trí…..
Người con gái vùng sơn cước anh yêu.
Như hoa ban, trong trắng ,giữa rừng xanh….
Chúc em vv, hp và…

Duc Phat Nguyên
Duc Phat Nguyên
6 years ago

Xót xa quá..
…Em qụy ngã…rồi tự mình đứng dậy
Vết trong tâm vẫn còn đang mưng tấy…
..và cũng thật cao thượng..
…Tự nhủ thầm…chúc anh ngủ giấc ngon
Đừng cô độc khát khao trong lặng lẽ
…mong rằng đây chỉ là nỗi niềm của nhân vật trong thơ
Đừng là tâm sự của t/g yêu qúy Mạc Phương.

Hai Tho Quach
Hai Tho Quach
6 years ago

hay quá chị ơi..

Scroll to Top