Bài Thơ: NGÀY TRỞ GIÓ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY TRỞ GIÓ (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY TRỞ GIÓ
Thơ: Mạc Phương

Hà Nội ngược xuôi dòng đời vội vã
Người với người xa lạ chẳng hề quen
Em quẩn quanh muốn tìm một dòng tên
Đã từ từ len sâu trong tâm khảm.

Hà Nội hôm nay tiết trời ảm đạm
Gió trở mình phủ mây xám khắp nơi
Bóng thời gian vương vãi những nụ cười
Nhuốm màu nắng giòn tươi em vẫn thấy.

Giữa mùa đông vết thương giờ mưng tấy
Tự trách em ngày ấy bỏ ra đi
Bao cảm xúc đem theo mãi ôm ghì
Luôn day dứt chỉ vì em có lỗi.

Hàng cau già đã chuyển mùa đỏ ối
Anh đang vui trong ngày hội giao tình
Phía chân trời nụ cười ấy lung linh
Ngày gió lạnh ngắm hình…em rất nhớ.

MP 29/12/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Thích
Nguyễn Văn Thích
5 years ago

Viết hay lắm em ơi .ảnh xinh quớ thôi

Huy Đăng Đàm
Huy Đăng Đàm
5 years ago

Đọc thơ emanh cảm thấy tâm hồn emvân có cái gì đó uẩn khúc trong tâm hồn của tác giả mà bứt phá ra được .thơ hay bài thơ nào cũng mang thoeo lỗi buồn gì đó .anh tự hỏi đây có phảitâm hồn của tác giả hay không.là người bạn đọc anh cầu mong em được an lành và hạnh phúc
.

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thơ hay bạn ơi.

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Nhớ Hà Nội là nhớ người năm ấy

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Bonsai Nguyen
Bonsai Nguyen
5 years ago

?????❤️❤️❤️

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp lắm em 6

Bach Vu
Bach Vu
5 years ago

Bái phục:Tốc độ viết của em!

Xuân Trường
Xuân Trường
5 years ago

Thơ hay thật
Chúc tác giả vui vẻ ấm áp yêu thương ngủ ngon

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
5 years ago

Hay lắm

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

1000 like ?

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
5 years ago

Bóng thời gian vương vãi những nụ cười…
Rất tuyệt vời.
Cuối năm vui vs hp nhé.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ giầu cảm xúc ! Hay lắm thi hữu !

Trần Minh Håi
Trần Minh Håi
5 years ago

Đang lạnh đây nhưng nhìn em thấy âm áp hắn ra ???

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay!

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
5 years ago

Người đẹp cảnh cũng đẹp tuyệt

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị
Chúc chị ngày nghỉ vv ạ

Nguyễn Tân
Nguyễn Tân
5 years ago

Thơ thật hay Bạn.

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời!

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá bl

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
5 years ago

Thơ viết rất hay; chúc em năm mới nhiều niềm vui.

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Rất hay em !

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho rất hay

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Tuyệt vời

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Hay lắm

Hồng Phương
Hồng Phương
5 years ago

Thơ hay tuyệt….

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

CÁNH HẢi ÂU BAY MÃI

Trời trở gió đem theo về cái rét
Em bước đi trong tê tái trời đông
Giữa phố phường mà hoang vắng như không
Đôi tay buốt má ửng hồng nóng hổi

Giữa Hà nội mà sao lòng bối rối
Em thấy mình lạc lõng giữa trầm tư
Gói tim mình vào trong những cánh thư
Đêm phố lặng bước đi chiều thanh vắng

Mưa phùn bay phủ mái đầu ướt trắng
Búp sen hồng dọi ánh nước hồ Tây
Tiếng anh đi như gần gũi đâu đây
Mơ trong thực với vòng tay Ấm áp

Gom cho mình từ những điều nhỏ nhặt
Dệt niềm vui bằng hy vọng mai sau
Anh nơi nào trái tim đập tìm nhau
Em thầm gọi cánh hải Âu sải cánh

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

Hay quá , e chúc c iu năm mới an khang thinh vượng nhe

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc mừng!

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Hay tuyệt
Ảnh đẹp .

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời mến chức năm mới luôn luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ạ

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Scroll to Top