Bài Thơ: NGÀY THÁNG BẢY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGÀY THÁNG BẢY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY THÁNG BẢY
Thơ: Nguyễn Hưng

Ngày tháng bảy bầu trời như đổ lửa
Cọng gió khô héo quắt dưới lưng chiều
Bao nỗi nhớ cũng dường như oi ả
Rớm vai trần đỏ sạm dưới nắng thiêu.

Cánh phượng hồng thuở nào từng say đắm
Đã rụng rơi theo dĩ vãng cuộc tình
Kỷ niệm cũ tàn tro ngày hạ cháy
Ta còn gì khi tất cả câm thinh.

Giọt từng giọt lăn dài trên đôi má
Mồ hôi tuôn hay lệ ứa đang trào
Chắc mùa hạ cũng buồn câu từ giã
Nên oi nồng dội xuống cứ chênh chao.

Sa mạc đời bàn chân trần bỏng rát
Nắng hạ thêm nẻ nứt vết thương lòng
Ta điên cuồng giọt mưa trên môi khát
Tình tan rồi sao vẫn nhói niềm mong.

Cuối chân trời hoàng hôn màu đỏ ánh
Chiều cô đơn lẻ bóng cánh chim ngàn
Bụi thời gian phủ mờ trên mái tóc
Bằng lăng tàn… ai níu ngón tay đan ?

Nguyễn Hưng 06/07/2018

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nho Than
Nho Than
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Ngân Nguyễn
Ngân Nguyễn
5 years ago

Anh vẫn cứ như ngày nào.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

Chả đọc đc thơ nữa kkakaka

Le Thi Thanh Hoa
Le Thi Thanh Hoa
5 years ago

Tháng bảy ơi nỗi buồn man mác
Cho chia ly kỷ niệm không nhoà
Cánh phượng buồn trên mi rơi rớt
Bằng lăng tàn xin hẹn mùa sau!
E mạn phép anh nhé hjjj

Viet Tram Nguyen
Viet Tram Nguyen
5 years ago

Thật là hay não lòng của một thời xa xưa ….cảm ơn tg đã nói lên tâm trạng của bao ng…chiều hè cháy bỏng nắng rát làn da…..chúc tg vv al hp

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

LẶNG LẼ

Hạ mãn rồi này có thấy không
Phượng đâu còn thắm những sắc hồng
Bằng lăng vội ngả màu hoang phế
Trời giờ mang tới những cơn giông.

Đùng đoàng chớp giật phía cao cao
Bất chợt từng cơn đổ ào ào
Có phải trời buồn nên gào khóc
Như thấu nỗi sầu ai bán rao.

Lặng lẽ mình ta với tách trà
Nhâm nhi từng giọt ngẫm phôi pha
Chẳng trách người đâu ta chẳng trách
Có nợ gì nhau đòi một nhà.

Ừ thì nhiều lúc thấy đắng cay
Từng kỷ niệm vun tháng năm dày
Hứa yêu em mãi yêu em mãi
Ai ngờ bỗng chốc đã đổi thay.

Anh giờ nơi đó đầy gấm hoa
Hạnh phúc cùng ai nghĩa đậm đà
Làm sao anh nhớ anh còn nhớ
Bóng dáng một người dõi ngóng xa.

Đành thôi cầu chúc phương trời ấy
Cuộc sống luôn tròn một giấc mơ.

Ngân Hà

Cùng chủ đề bê vô nhà anh cho xôm nhà nhá

Hoan Le
Hoan Le
5 years ago

Hay anh ơi

Nguyễn Mùa He
Nguyễn Mùa He
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd buổi tối an vui và hp !

Trịnh Hoa
Trịnh Hoa
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
5 years ago

Sao lên cao thế Nguyễn Hưng ơi
Chắc đến đc nơi chót vót trời
Có gặp Ngọc Hoàng thì nhớ hỏi
Đến tận lúc nào hết đơn côi !

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Quynh Anh Nguyen
Quynh Anh Nguyen
5 years ago

Thơ a lúc nào cũng ngọt ngào nhưng hơi buồn.QA rất thích thơ của a ,xin cảm ơn

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hồng Mến Lê
Hồng Mến Lê
5 years ago

Buồn lắm …!

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận chia sẻ cảm nghĩ ! Chúc cả nhà tuần mới an vui !

Nguyễn Mùa He
Nguyễn Mùa He
5 years ago

Missyou

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Hay lắm anh

Scroll to Top