Bài Thơ: NGÀY TA NÓI YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NGÀY TA NÓI YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

NGÀY TA NÓI YÊU
Thơ: Chuyên Tạ

Thu năm ấy hai mình còn nhỏ
Thích em rồi anh ngó nhìn theo
Bình yên giữa chốn quê nghèo
Vô tư em bảo muốn theo ấy về

Anh giả bộ ngô nghê chẳng nói
Để tim khờ em gọi tiếng yêu
Hẹn nhau gặp mỗi buổi chiều
Hái hoa bắt bướm thổi tiêu đủ trò

Lớn một chút biết lo biết nghĩ
Ánh mắt nhìn ý nhị trao nhau
Trời thu xanh ngắt một màu
Chúng mình thề hẹn trầu cau thắm nồng

Rồi sáo đã sang sông anh nhỉ
Em lấy chồng theo ý mẹ cha
Lỡ duyên nên chẳng chung nhà
Giờ đây đôi ngả chia xa thật buồn .

CT 6.9.19

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
4 years ago

Thơ rất hay
Tuyệt lắm Chuyên Ta

Nguyễn Thượng
Nguyễn Thượng
4 years ago

Qua lâu rồi sao cứ khui ra
Để tiếc để nuối để ta phải buồn

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
4 years ago

Thích từ bé luôn hè
Yêu em từ thuở lên ba
Bà bế ra ngõ thế là anh yêu

Quạ Đen
Quạ Đen
4 years ago

Tuyệt nha chị iu

Mai Huyền
Mai Huyền
4 years ago

Nàng ơi !
Buổi tối vui vẻ!

Mai Huyền
Mai Huyền
4 years ago

Em ơi nhắc lại làm chi
Ngày xưa bé tẹo biết gì mà yêu
Tắm mưa chung mỗi buổi chiều
Cầm “đồng “em kéo,nó dài hơn ra
Đến giờ tuy đã hơi già
Ước được cùng tắm Chuyen Ta kéo giùm

Nguyễn Văn Nghiệp
Nguyễn Văn Nghiệp
4 years ago

?? hay quá nàng thơ xinh đẹp ơi thả ????

Phạm Văn Tuấn
Phạm Văn Tuấn
4 years ago

Hay nha chị

Manh Pham
Manh Pham
4 years ago

Rất hay và thật là lãng mạn lắm..
Hình ảnh thật là ấn tượng..
Chúc mừng em nhé

Vũ Duyên
Vũ Duyên
4 years ago

hay qua di yêu

Xuan Truong Nguyen
Xuan Truong Nguyen
4 years ago

Chuyện tình kết thúc tưởng hay..
Ai ngờ đọc hết thấy cay quá chừng

Huệ Sơn
Huệ Sơn
4 years ago

Bài thơ rất hay.

Thanh Tùng
Thanh Tùng
4 years ago

Tuyệt vời lắm em gái..chúc em buổi tối vv hf nha hjhj

Anh Kim
Anh Kim
4 years ago

Thơ hay tuyệt

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
4 years ago

Chuyện tình Em kể Anh say
Mượn thơ tâm sự tỏ bày cùng Em

EM CỨ BƯỚC…

Giọt lệ này Em quên đi tất cả
Hãy lau đi đừng lã chã mà chi
Đừng nhớ chi những gì ta đau khổ
Đoạn đường dài dù bão tố phong ba

Em cứ bước trên con đường nắng … lạ
Để tình mình mãi thế nhá … ta yêu
Ta cứ phiêu những chiều ta thương nhớ
Hẹn ngày về đong tình nhớ ta … xiêu

Nguyễn Mạnh Hiên
Ảnh Internet

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
4 years ago

Rất tuyệt vời chị yêu

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
4 years ago

Chuyen Ta

Anh viết cùng nha

NGÀY TA YÊU NHAU

Ngày thu năm ấy chỗ này
Mắt tìm đôi mắt môi say tình nồng
Tim hồng loạn nhịp … hư không
Bên nhau hai đứa lửa hồng … ai nhen ?

Chiều thu ngày ấy nắng chen
Bằng lăng tím đỏ lối quen đi …về
Vòng tay nồng ấm đam mê
Nụ hôn cháy bỏng lời thề … ai quên ?

Thu này đêm muộn trăng lên
Nhớ Em Tôi lại bồn chồn ngẩn ngơ
Ước gì gặp lại … bây giờ
Thơ ngây Ta lại ỡm ờ … tình đong

06/9/19
Nguyễn Mạnh Hiên

Cao Phong
Cao Phong
4 years ago

BẤT NGỜ
nhớ ngày ấy chúng mình còn nhỏ
tắm cùng nhau không ngó chẳng nhìn
sau này thấy bặt mất tin
anh về quê cũ nhưng tìm không ra

thật may mắn nay nhà sát ngõ
vào một hôm trăng tỏ đẹp trời
anh buồn dạo gót đi chơi
gặp em ngoài phố đang cười rất duyện

anh vội vã chạy liền đến gọi
em cúi đầu khẽ nói anh ơi
hôm nay quả thật ơn trời
cho em gặp lại đúng người mình iu

thật sung sướng như diều gặp gió
ôm lấy nàng anh ngỏ lời thương
kề vai ngắm cảnh bên đường
ơn trời cho cặp uyên ương trùng phùng
Cp

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

????

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
4 years ago

Trách ông trời tháng bảy mưa tuôn
Duyên kia lỡ nỗi buồn mênh mang
Nặng bên hiếu ta lỡ làng
Kiếp sau xin chọn thuếp chàng xe duyên …
Thơ hay giàu cảm xúc hoa vui mấy vần chúc em đêm muộn ngủ ngon mơ đẹp nhé .

Minh Lộc
Minh Lộc
4 years ago

Bài thơ hay thế chj. Chúc chj và gia đình ngày cuối tuần vui khỏe hạnh phúc

TrucTam LeDinh
TrucTam LeDinh
4 years ago

Em bên chồng nhưng thường hay nhớ
Nhớ về anh ở chỗ ngã ba
Anh đừng nghĩ bậy anh nha
Ngã ba mình thích chạy ra ngắm chiều… Kkk… Thả ❤ cho bài thơ của nàng nha…. ?

Võ Đang
Võ Đang
4 years ago

Lấy chồng rồi kệ

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm em , chúc cuối tuần tràn đầy niềm vui nha em

Nga Lưu
Nga Lưu
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp quá chúc muội ngày mới vui vẻ nha

Covid- Tuổi Gì
Covid- Tuổi Gì
4 years ago

Thơ rất hay,nay mới được đọc thơ em

Bích Nhãn Hồ Ly
Bích Nhãn Hồ Ly
4 years ago

Nhớ lúc ấy trách : luôn mình dại
Câu trắng trong : Ái ngại vô cùng
Nếu như lúc ấy buông mùng
Hai ta chắc đã có chung máu đào kkkk

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm chị gái ơi

Hoa Phượng
Hoa Phượng
4 years ago

Hay quá cô ạ

Gia Hưng Bùi
Gia Hưng Bùi
4 years ago

Khổ thân cho thằng cha đó em nhỉ

Chí Phèo
Chí Phèo
4 years ago

Ừ anh biết rồi

Nguyễn Bá Bình
Nguyễn Bá Bình
4 years ago

Thương em từ thuở mười ba
Lén sang dạm hỏi mẹ cha không chiều
Mặn nồng chưa ngỏ lời yêu
Thuyền tình tách bến đành chiều mẹ cha
Thôi đành tơ lỡ duyên xa
Làm con chim sáo bay qua mỗi chiều
Thơ tình lỡ bỏ lời yêu
Vần sầu vương vãi mỗi chiều heo may.

Nam Tu Hoai
Nam Tu Hoai
4 years ago

Ngày ấy đâu rồi? ….
Cho tôi tìm lại…

Hi hi thơ hay lắm muội

Thùy Trang
Thùy Trang
3 years ago

Thơ xh rất hay

Scroll to Top