Bài Thơ: NGÀY MỚI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: NGÀY MỚI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NGÀY MỚI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Bình minh đã chạm vào ngày tinh khiết
Giọt sương tan sao lại tiếc… vô thường
Ánh thu ba xanh xanh màu lá biếc
Ta mơ hồ xao động những vấn vương!

Ta chợt thấy bên đường Thu êm dịu
Chiếc lá kia sao nũng nịu lìa cành
Bao cảm xúc tan vào nhau… chẳng hiểu
Câu thơ nào rơi nhẹ thật long lanh!

Ta uống những trong lành tia nắng mới
Thấy cõi lòng đầy phơi phới vui tươi
Giọt cà phê chầm chậm rơi… ngồi đợi!
Yêu thương sao những khoảnh khắc… tuyệt vời!

Ta chỉ là một con người phàm tục
Trái tim rung theo cảm xúc bình thường
Đủ khóc cười hiểu thế nào hạnh phúc
Từ những điều bình dị thế mà thương!

Ngày 07. 09. 2018

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thư Trần
Thư Trần
5 years ago

Chai ẹp!

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Chúc mừng bài thơ mới lạc quan. Cảnh đã đẹp mà người mẫu cũng thơ mộng… mơ! Cà phê đi!

Nguyen Le
Nguyen Le
5 years ago

Bài thơ rất hay, xin chúc mừng tg

Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp hậy

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
5 years ago

Hay lắm em. Ngày mới vui vẻ.

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

NGÀY MỚI !

Tràn đầy cảm xúc, trong sáng rất hay. Ảnh đẹp. Chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha Nguyễn Toàn Tâm Hòa !

Triều Hải
Triều Hải
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Sông Lam
Sông Lam
5 years ago

Hai vợ chồng đều là nhà thơ hay . Nhưng ta thấy Thư Trần hay hơn rồi đó Toàn Tâm Hòa Nguyễn hihi

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Làm biếng đọc
Coi hình thấy đẹp
Hình đẹp nghe
Nguoi xấu quắc

Linh Vu Linh Vu
Linh Vu Linh Vu
5 years ago

Hay lam anh trai oi em chuc anh trai

Scroll to Top