NGÀY MAI EM ĐI
Thơ: Phú Sĩ
Mai em đi rồi, anh có nhớ em không…?
Ngày bước chông chênh hanh hao mùa thay lá
Nắng hạ buồn tênh những chiều thu vội vã
Cơn gió úa tàn tơi tả cánh hoa bay
Trời đất chuyển mùa lòng anh cũng đổi thay
Vạn sự vô thường gió lay không tránh nỗi
Em chợt nhớ về một bàn tay đã lỗi
Bờ vai dịu dàng chia sẻ lúc đơn côi
Mai em đi rồi, còn gì cuối mùa trôi
Long lanh giọt sầu khép đời sau mi mắt
Hạt bụi vô hình hay nỗi lòng se sắt
Hoàng hôn buông rồi sao hạt nắng còn vương
Mai em đi rồi, gửi lại những yêu thương
Những chuyện nhớ quên vào những mùa xa vắng
Những cánh thiên di trĩu nặng đời mỏi mệt
Còn chăng gã khờ mãi dệt giấc phồn hoa
Mai em đi rồi, bằng lăng tím xót xa
Một mối tình thơ ước mơ còn dang dở
Lạc giấc mộng du phù vân bay miền nhớ
Bản Sonat buồn vọng vỡ giữa mùa yêu
ảnh TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ hay em gái
thơ hay lắm bạn hiền chúc buổi chiều vui vẻ hp nhé
Bài thơ hay quá!
Thơ hay em ơi
Chúc em vui trẻ khỏe đẹp
Rất hay và rất tình cảm Phú Sỹ à. Chúc bạn ngày cuối tuần tràn đầy yêu thương và hạnh phúc nhé.
Rat tuyet,
Da diết nè! Cảm ơn bạn iu
Thơ hay xin tặng tác giả
Thơ hay và thoáng buồn ..
Chúc PS cuối tuần vv,, hp…
Bài thơ hay lắm chị
NGÀY MAI EM ĐI
Ngày em đi góc phố nắng thôi hồng
Cây rụng lá nụ bông hoa vừa hé
Dương cầm phím lướt bàn tay thật nhẹ
Nôt nhạc buồn lặng lẽ vọng vang xa
Ngày em đi mưa ướt đổ nhạt nhòa
Mùa giao khúc trong ta xao xuyến lạ
Kỷ niệm cũ mà lòng mong nhớ quá
Tím khung trời ai thả những vầng mây
Ngày em đi bao nỗi nhớ dâng đầy
Nghiêng vành nón hây hây gò má ửng
Đôi cánh nhạn giữa khung trời lơ lửng
Bước chân quen trên những nẻo đường dài
Em đi rồi anh hạnh phúc bên ai
Gom tất cả vào chiều phai giấu kín
Bởi giận dỗi hai ta không nhường nhịn
Trái tình yêu mới chín đã rụng rồi
Ngày em đi co đò lững lờ trôi
Sông bên lở nhớ bên bồi da diết
Tim ghi khắc lời thề anh đâu biết
Gói niềm riêng cách biệt cuối con đường
BẰNG LĂNG TÍM
4/2017
Thơ hay bạn ạ
Bài thơ rất hay sâu lắng truyền cảm. Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc
Tuyệt vời ! Tình thơ!??
ngọt ngào lời ấm hương buồn
thiết tha cảm xúc tuyệt vời rất hay
cảm ơn bạn Phú Sĩ
Bài thơ hay quá Phú Sĩ.
Hay lắm em !
Have a very nice weekend .
“…Ngày bước chông chênh…Nắng hạ buồn tênh những chiều thu vội vã
Cơn gió úa tàn tơi tả cánh hoa bay…Hoàng hôn buông rồi sao hạt nắng còn vương…”
Hay lắm!!!
Tuyệt lắm bạn mến của mình ạ…!
Hay tuyệt vời
Thơ em tuyệt lắm
Thơ hay bạn Phú Sĩ à!
Tuyệt vời
Bài thơ hay ạ !
Thích
Thơ hay tuyệt
Thơ chị làm hay lắm
Thơ hay quá ,tác giả ơi .
Thơ rất hay tình cảm sâu lắng man mác buồn em ạ
Chúc em buổi tối an vui hạnh phúc
copy nhé
Hay lam Tg