Bài Thơ: NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI
Thơ: Tùng Trần

Ngay lúc này tôi cảm thấy lẻ loi
Cần có một nguời quan tâm rồi thăm hỏi
Để vơi đi chút cô đơn hờn tủi
Cùng những lời an ủi thế mà thôi

Được ấm lòng như tia nắng nhỏ nhoi
Bớt quạnh hiu giữa dòng đời chậc chội
Làm động lực khi chân chùn mỏi gối
Trên nẽo đường muôn lối kiếp nổi trôi

Bao lâu rồi nụ cười thiếu trên môi
cuộc đời không như lòng mong đợi
Những niềm vui mãi xa tầm tay với
Nên một mình cứ lũi thủi lang thang

Biết bao giờ tôi chẳng phải đeo mang
Chữ đắng cay lẫn bẽ bàng đây nhỉ
Nơi khoé mi thôi rơi dòng ủy mị
Và cuộc đời tìm thấy được niềm vui

Ngay lúc này tôi cảm thấy lẻ loi.

21/06/2017

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thùy Lynh
Thùy Lynh
6 years ago

gi chu buon nua ha

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Úi sao vậy nà? Chúc bạn chóng qua mỗi buồn.

Lê Hoa
Lê Hoa
6 years ago

Hãy vui lên đừng buồn nhiều như vậy
Vì cuộc đời vốn rất ngắn mà em
Bởi tình riêng vốn không là tất cả
Gạt đau buồn … nghị lực nhé đi em!.

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Nếu mệt rồi thì hãy tựa vai em
Vai em đấy đừng gánh gồng thêm nữa
Em sẵn sàng trao anh một điểm tựa
Từ bây giờ cho đến tận ngày sau

Nếu mệt rồi đừng che giấu nỗi đau
Anh hãy tựa vai em đây mà khóc
Em sẵn sàng chia đôi những mệt nhọc
Những âu sầu mà anh đã trải qua

Nếu có thể…quên đi những ngày qua
Tựa vai em … thật bình yên anh nhé
Hãy nắm tay…Mình cùng nhau chia sẻ
Giông tố cuộc đời rồi sẽ đi qua

Anh hãy quên và học cách thứ tha
Thì chúng ta mới bình yên cuộc sống
Thế gian động nhưng lòng mình không động
Sẽ thấy lòng vơi nhẹ những gian nan

Nếu mệt rồi…bờ vai em sẽ mang
Bớt gánh nặng giũa cuộc đời anh nhé
Hãy bình yên…em hát ru khe khẽ
Muốn anh cười ….trong trọn vẹn yêu thương

Diệu Linh
Diệu Linh
6 years ago

Uoc gi co nguoi tang minh bài tho nay

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
6 years ago

Bài thơ rất hay.

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Tâm trạng buồn quá bạn ơi

Sáu Đỗ
Sáu Đỗ
6 years ago

Đừng buồn .Đừng sầu đừng gục ngã hãy tự mình đứng lên mà đi tiếp ,hãy mạnh mẽ lên bạn

Ước Thắng
Ước Thắng
6 years ago

Thơ buồn nhưng hay

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Thơ hay mà tâm trạng quá Nhà Thơ ơi

杜玄貞
杜玄貞
6 years ago

Me too ????

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Phượng
6 years ago

Chúng tôi luôn quan tâm đến bạn qua những vần thơ. Chúc bạn luôn được An yên.

Thanh Thuy Hoang
Thanh Thuy Hoang
6 years ago

Bài thơ buồn

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Chúc a tối vui….

Trang Phan
Trang Phan
6 years ago

Sao tam trag vay a

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
6 years ago

Buồn quá tác giả ơi !

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Chúc bình an nhé
Tung Tran.

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Đến bao giờ anh thôi hết đơn côi
Vần thơ buồn biến thành vần thơ mới??? Hihi thơ hay lắm anh! ?

Tan Le
Tan Le
6 years ago

Chuc e trai ngày moi hãy vui ve vươt qua nổi buon em nha…

Thái Ngọc Bình
Thái Ngọc Bình
6 years ago

Hay lắm tác giả oi

Nguyễn Hoa
Nguyễn Hoa
6 years ago

Vui len nguoi viet tho buồn oi

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
6 years ago

ah ơi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay và hay

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ hay lắm nhưng buồn quá vậy anh. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!..

Tran Truc
Tran Truc
6 years ago

hay kinh thích nhất thơ của tác giả này

Biển Muống
Biển Muống
6 years ago

Dong cam

La Toi Toi
La Toi Toi
6 years ago

Không ai “quan tâm” vẫn bình thường. Bên cạnh nhiều người “quan tâm ” mà vẫn …mới buồn

Scroll to Top