Bài Thơ: NGÀY LỄ BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY LỄ BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY LỄ BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Mười bốn tháng hai- là ngày buồn nhất
Nghe trong lòng lất phất hạt mưa rơi
Anh ở đâu ? Chẳng nhắn gửi một lời
Cho ngày lễ tuyệt vời…thêm hạnh phúc.

Em mong hoa có kèm theo lời chúc
Luôn bình an… cả mọi lúc không anh
Khỏi vào rừng vẽ nghệch ngoạc bức tranh
Đốt thời gian chòng chành nơi vắng vẻ.

Nếu em buồn… khóc đi đừng giữ kẽ
Sau một hồi sẽ vơi nhẹ khát khao
Em sẽ thấy cuộc sống đẹp biết bao
Ngay cả khi…không ngọt ngào mộng tưởng.

Trong cuộc đời…đã bao người có được
Bó hoa hồng định hướng mãi không phai
Mong làm chi cho tâm thấy mệt nhoài
Hãy bỏ qua…vì ngày mai sẽ tới.

Thoáng qua thôi… có tý ti mong đợi
Như thói quen em nói với chính mình
Ra chợ mua ngay từ buổi bình minh
Một bó to… tự tặng mình…vui vẻ.

MP 14/2/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Qua hay mac phuong…tu an ui…

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày valentine thật vui vẻ hạnh phúc

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Hay quá.

Hạt Cát
Hạt Cát
5 years ago

Hay lắm Em!

Lap Luu
Lap Luu
5 years ago

Hay quá tg ơi ! Chúc 14/2 vui vui .

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất hay chúc em vui vẻ hp nhé

Đình Tứ
Đình Tứ
5 years ago

Ngày Tình Nhân xin chúc phúc mọi người
Lửa lòng luôn cháy mãi không thôi
Chúc cho ai đó…ngoài mong đợi
Gặp lại tình nhân…thắm lứa đôi…!!!

Huệ Lương
Huệ Lương
5 years ago

Thơ hay ý đẹp tuyệt vời!
Làm cho người đọc lòng trào lâng lâng.
Lại thêm yêu cả con người.
Cho ta được “nếm”những dòng thơ hay.
Cuộc đời dù có đắng cay.
Thì”hương vị “ấy làm bay hết rồi!!!
Chúc chị một ngày lễ hạnh phúc và có nhiều niềm vui bất ngờ!

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Anh đây rồi

Quyet Tao
Quyet Tao
5 years ago

muoi bon thang hai nhieu nguoi vui nhat gieng e toi co noi buon phang phat co ai do cung nho e chat ngat gap duoc nhau cháce vui nhieu

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
5 years ago

Thơ rất hay tác giả

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam bai tho 14/2 chuc vui ve van su nhu y

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
5 years ago

Gặp nhau lòng ấm áp sao
Đất trời , cảnh vật đang vào hội xuân
Gửi em lời chúc ân cần
Bình an , mạnh khoẻ muôn phần xinh tươi !

Chúc mừng em

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
5 years ago

Buồn gì mà cười tươi thế….

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Hay lắm e!

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Hay, hay lắm bạn ,

Phuong Lan Nguyen
Phuong Lan Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay. Chúc bạn luôn an vui hạnh phúc. Cho mình chia sẻ nhé

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Thơ hay lắm e gái, chúc e có một ngày lễ thật vui vẻ đầy ý nghĩa!

PT Búp
PT Búp
5 years ago

Hay lắm !

Luu Thai
Luu Thai
5 years ago

Anh tặng em đây

Quên Lãng
Quên Lãng
5 years ago

Ngày tình nhân có còn nghĩ chi đâu. Chẳng hoa hồng .chỉ rầu rầu thương nhớ….

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ hay

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Em
Hôm nay ngày lễ tình nhân
Tặng em một đóa hoa hồng trong tim
Chúc em luôn mãi đẹp xinh
Thăng hoa tột đỉnh bên người dấu yêu

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Thơ hay quá, thơ của Mạc Phương chỉ hay trở lên ,chúc mừng!

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Anh rat dep em

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời với bài thơ

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
5 years ago

Mạc Phương nói tếu không à. Hhh

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Đẹp ,hoà quyện cùng thiên nhiên

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

Hay nhưng hơi buồn c iu , mjh la phu nư mà c hj

Scroll to Top