Bài Thơ: NGÀY KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY KÍ ỨC
Thơ: Mạc Phương

Ngày nghỉ lễ sao em buồn vô hạn.
Không có anh chai sạn cả niềm vui.
Muốn chìm sâu trong đáy giấc ngủ vùi.
Đừng thức dậy khi dòng người xuôi ngược.

Mỗi ngày lễ lại một lần ao ước.
Được cùng anh du ngoạn khắp thị thành.
Ngắm cờ hoa rực rỡ rợp trời xanh.
Hòa dòng người đông vui trong ngày hội.

Ngày quốc khánh lại mong về Hà Nội.
Tay đan tay như cái thuở đôi mươi.
Dạo thành phố đang rộn rã tiếng cười.
Trong nắng vàng rợp màu hoa hạnh phúc.

BLT 2/9/2017
Ảnh internet

Bài Thơ: NGÀY KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam em ngay le lam ban voi fac la vui roi ra duong nguy hiem

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay mà nghe buồn quá, hình ảnh cảnh đẹp tuyệt vời

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc bạn ngày lễ vui vẻ HP

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím buổi chiều vui vẻ bạn nhé hi..hi..

Hai Tho Quach
Hai Tho Quach
6 years ago

Hay quá chị

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
6 years ago

Hồ Gươm vui từng đoàn người xuôi ngược
Họ dìu nhau đi thăm phố thăm phường
Rợp cờ hoa sao thấy vắng người thương ?
Lòng trống vắng mong ai đừng đau khổ

Nếu có ngày người về thăm con phố
Xin là người dẫn về chỗ người mong
Người Hà Nội tâm luôn vẹn sắt cầm
Luôn mến khách và tâm hồn rộng mở !

Xuân Trang Nguyễn
Xuân Trang Nguyễn
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím nghỉ lễ vui vẻ!

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Mồng hai tháng chín chẳng đi đâu.
Chỉ ở nhà thôi kế cũng sầu
Ngồi võng đu đưa xem facebook
Mà sao giờ giấc vẫn thấy lâu.

Ngoài đường tấp nập người đi chơi
Còn tôi ngồi võng thấy buồn thôi
Hào hoa ngoài phố tôi chẳng thiết
Vui cùng facebook họa mấy câu.

Đô Ngọc Đô Ninh
Đô Ngọc Đô Ninh
6 years ago

Thơ hay , hình đẹp, chúc em năm học mới sức khỏe hạnh phúc và thành đạt….

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm chúc bạn luôn vui vẻ nha

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá ne hình ảnh rất đẹp

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt vời quá chị à

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Buổi tối ngày lể vui nhé …

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Có phải thế không vậy trời..?

Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
6 years ago

Hay. Phù hợp với mọi tâm trang ??????

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Tuyệt !

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

anh đâu !
Em đó !

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Awesome

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay và quá cảm động

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Ký ức hay quá MP.

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Rất đồng cảm với nỗi lòng của em

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Tuyệt lắm em
Tôi nhớ anh trên những lối đường mòn
Tôi thay anh đường cày đang dang dở
Vinh biêt anh tôi thề xin hứa
Xây dựng quê hương to đẹp Ngàn lần
Suốt cuộc đời phụng sự non sông
Vì tự do vì hoà bình nhận loai
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an hạnh phúc

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp
Chúc vui ,an lành , hạnh phúc

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Anh vẫn tần ngần dạo qua từng con phố ,
Đợi em về ,bày tỏ nỗi lòng anh ,
Nhớ người thương trong nức nở tròng tràng ,
Dệt nỗi nhớ cho anh buồn xe thắt .

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc !

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Tuyet voi. Hay lam. Vo cung cam xuc. Chuc em vui ve. Than ai chao em

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay bạn a

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Bài thơ hay nha bạn!
Chúc bạn buổi chiều an vui hạnh phúc nha!

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Hay lam mac phuong

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Scroll to Top