NGÀY KHÔNG NHAU
Thơ: Mạc Phương
Ngày không em…nỗi buồn càng se thắt.
Vắng môi hồng vị ngọt cũng tái tê.
Đêm rất dài tiếng tích tắc lê thê.
Trong cơn mê khát khao vòng tay ấm.
Ngày không em…nắng đâu còn đằm thắm.
Hoa héo tàn rát bỏng nụ trinh nguyên.
Ve sầu than oán trách một lời nguyền.
Tình tri kỉ cũng chỉ là hư ảo.
******
Ngày không anh… ngẩn ngơ như sắp bão.
Mây u sầu xam xám cả trời mơ.
Em lang thang tìm cơn gió hững hờ.
Giữa phố thị ồn ào mà cô độc.
Ngày không anh… em thấy mình thật ngốc.
Nụ cười như gượng gạo giữa thế gian.
Nét mi ngoan giọt nước mắt tự tràn.
Ngàn cay đắng đổ xô vào giằng xé.
******
Ngày không nhau chắc cả hai lặng lẽ.
Đường tương lai mờ mịt chốn địa đàng.
Con đò chiều uể oải chẳng muốn sang.
Dòng nước đục lặng thầm chia ngả rẽ.
Cuộc đời thường… đâu có như bánh vẽ.
Ngày không nhau đau xé trái tim mình.
Chúc cho anh đón được ánh bình minh.
Vùng tăm tối… em vững vàng bước tiếp.
BLT 2/5/2017
Ảnh internet
Hay quá
—mạc phương -ngày lễ không nhau hay sâu thẳm -buồn man mác nhớ nhung
ngày không em hoa buồn không nở
ngày không anh hoa cũng ngẩn ngơ
nỗi nhớ thương em lấy nón đón chờ
hoa rụng xuống là tình trên ân độ
chúc em buổi tối nghỉ lễ vui vẻ nha mai đến công sở rộn rã liềm vui
Hay !
Hay qua
Thơ Mạc Phương rất hay, sức viết tuyệt vời…
Rất hay
Chap nhan qua mp…
Thơ hay về nỗi lòng nhớ thương người yêu
Ko còn nhau có nghĩa người dưng.
Bài thơ của bạn rất hay!
Hay!
Hay tyêt
Wow ! This is Marvelous ..
Tjnh trj ky co nghja la hu ao hay va rat dung ban ak
Hay quá đi.
Thơ rất hay Mạc Phương ạ. Chúc bạn vui tươi trẻ đẹp nhé
Tuyệt lắm
Bài thơ rất hay! Chúc Em một ngày mới tràn đầy niềm vui!
đỉnh cao của thơ tính quá hay
Thơ hay cam xúc sâu lắng MacPhuong…
Thơ rất hay, tặng người làm thơ
Chị iu ngày mới bình yên và hp nhé
Thơ hay . Ảnh rất đẹp !
Hay làm sao.
Giữa tuần ngọt ngào và sức khỏe nhé
Thơ hay ảnh đẹp
Rất tuyệt vời lắm em ạ chúc ngày mới vui vẻ và hạnh phúc
Thơ hay ảnh rất đẹp bạn ạ!
Ngày có nhau tay trong tay tha thiết
Nụ môi hôn da diết khoảng nhớ nhung
Quá hay Em ạ
Tình đời còn lắm sân si
Mà sao nó cứ thích đi cùng hoài
Một rồi đến năm bẩy bài
Hỏi em còn mãi xuân dài được không ?
Mến chúc em tôi chiều cuối tuần an vui hp nha.
…đúng là như vậy nàng thơ
Vắng nhau thì cả trời thơ cũng buồn
Bơng khuâng trống vắng tâm hồn
Người buồn cảnh cũng đổ sầu tướng tư…
Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp cm em bài thơ
Tuyệt hay Phương Mạc em !
Hay…Cảm ơn.
rất hay mà câu sao có mình E nhận lấy .