Bài Thơ: NGÀY KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY KHÔNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Ngày không anh luôn thấy dài đằng đẵng.
Trời mùa thu nằng nặng một nỗi buồn.
Em chẳng khóc mà nước mắt trào tuôn.
Nơi khoảng lặng gió luồn sâu lành lạnh.

Ngày không anh giọt cà fe tý tách.
Đắng môi hường sóng sánh giọt sầu vương.
Giữa dòng người xuôi ngược khắp phố phường.
Bỗng thấy mình đáng thương hơn tất cả.

Ngày không anh chẳng có gì vội vã.
Tự nhâm nhi sự nghiệt ngã ở đời.
Cũng nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.
Để bắt đầu một nụ cười mới mẻ.

Ngày không anh phải tự mình mạnh mẽ.

MP 3/8/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

trên cả tuyệt vời

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Thơ hại lắm tuyệt vời chức mừng thì hữu buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

Lam Dung
Lam Dung
5 years ago

NGÀY KHÔNG EM

Ngày không em ta vật vờ mê ngủ
Hồn mộng du về lối cũ xa xôi
Bước lang thang trong khoảng lặng đơn côi
Của ký ức một thời dấu yêu cũ

Ngày không em ta lật tìm quá khứ
Những nồng nàn , say đắm ngọt môi thơm
Đêm từng đêm ru giấc mộng êm đềm
Ta ngây ngất ngập tràn men hạnh phúc

Ngày không em ta nghe buồn hiu hắt
Lệ không tràn mà mắt cứ cay cay
Dấu yêu xưa hiện hữu mãi nơi nầy
Tim nhức nhối quắc quay bao nỗi nhớ

Ngày không em ta làm mây vụn vỡ
Tan tác bay vàng vỏ giữa mênh mông
Thẩn thờ trôi nhuộm tím cả hư không
Chìm vội xuống tận cùng trong đêm trắng

Ngày không em ta âm thầm cay đắng
Em đâu rồi ? Sợi nắng ấm mùa Đông
Lạnh ngoài da sao bằng lạnh của lòng
Ta chất chứa tình đong đầy nỗi nhớ !!!

Huy Tuấn
Huy Tuấn
5 years ago

Thơ hay pic đẹp quá

Văn Quang
Văn Quang
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời ạ .!

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc lắm đó bạn

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Haylam bai tho

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay lắm em ơi

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm ạ

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Tuyêt vời lắm chị iu a

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Diệu Nhung
Diệu Nhung
5 years ago

Hay lắm ạ

Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
5 years ago

Hay quá

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Hay lắm ng lạ ơi

Su Si
Su Si
5 years ago

Thật tuyệt vời chị mạch phương

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi tối vui vẻ nha

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!

Đức Nguyên
Đức Nguyên
5 years ago

Thơ hay

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

Hay lắm đó em à !

Hùng Phí
Hùng Phí
5 years ago

Ngày không anh chẳng có gì vội vã.
Tự nhâm nhi sự nghiệt ngã ở đời.
Cũng nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.
Để bắt đầu một nụ cười mới mẻ.

Ngày không anh phải tự mình mạnh mẽ.

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm em .chúc ngày mới vv

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị nè , mến chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Tuyệt lắm

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Chúc ngày mới an lành,hạnh phúc.

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Hay lắm.

Hien Bui
Hien Bui
5 years ago

Thơ hay hinh đẹp anh ơi

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Chúc em vui
Mạc Phương

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Rất tuyệt vời ạ
????????????????????????
Chúc mỗi ngày một niềm vui ?❤❤??????????????
Vạn sự như ý nhé ???????????????

Hoa Truong
Hoa Truong
5 years ago

Rất hay Mạc Phương ơi!

Nguyen Mười
Nguyen Mười
5 years ago

Hay lắm em

Tuan Tran
Tuan Tran
5 years ago

Hay lắm em

Trì Nguyễn
Trì Nguyễn
5 years ago

Hay lắm, , ,

Scroll to Top