NGÀY HẠNH PHÚC
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta cùng sống đến răng long đầu bạc
Đã bao phen ta lầm lạc giữa đời
Bao thăng trầm nước mắt cứ đầy vơi
Giờ ta được cùng nói lời hạnh phúc
Nhiều ngày tháng chúng ta luôn hì hục
Với niềm tin luôn thôi thúc mong chờ
Đến bây giờ tình mình đẹp như thơ
Ta cùng đến nơi bến bờ mơ mộng
Tình mình đã vượt muôn ngàn con sóng
Thì bây giờ không thể sống thiếu nhau
Sẽ luôn yêu dù tóc có bạc màu
Vẫn yêu mãi mình trước sau không đổi
Anh vẫn biết đời gặp nhiều lầm lỗi
Vẫn sẵn lòng để đến với yêu thương
Luôn thứ tha để đi hết đoạn đường
Để kiếp sống không còn vương vấn nữa
Ta vui vẻ nắm tay nhau để hứa
Trọn đời này hai đứa nguyện yêu nhau
Cùng yêu thương như bầy ngựa chung tàu"*"
Sẽ luôn sống dù đời mau biến đổi
Đường hoa mộng giờ thênh thang trải lối
Con đường này dành riêng mỗi chúng ta.
(Cảm tác theo ảnh)
"*" nguyên văn: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Tp. HCM 2018
P T H
__________
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI
Rồi hạnh phúc tháng ngày mình vun sới
Mãi đong đầy bến đợi sóng yêu thương
Bao khát khao hoa mộng trải đêm trường
Luôn cháy bỏng môi vương lời ngọt lịm
Như hoa thắm câu chung tình màu tím
Chẳng hề xa mãi lịm cả trong tim
Đã nhiều năm anh cứ mải kiếm tìm
Giờ có được giống phim không anh nhỉ
Em từng ước xin trời ban thi vị
Mộng bên đời chỉ có một là anh
Nguyện tháng năm ta kết mối duyên lành
Bên nhau mãi tình xanh như điều ước
Trọn đời nhé hạnh phúc ta có được
Không dễ dàng nên bước vững bền lâu
Không thay lòng cho đến bạc mái đầu
Trong cuộc sống trọn câu mình ta nhé
Nga Pham
Ảnh đẹp quá xin chúc mừng em
Thơ hay lắm bạn hiền
Thơ hay lắm anh !
Tuyệt vời quá em
Hay lắm anh trai ơi
Thơ tuyệt vời quá em à!
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Thật là hạnh phúc ! Chúc mừng em cô dâu chú rể đẹp quá !
Tuyệt lắm anh ak
Hay lam Anh
Bài thơ hay thi ảnh rất tuyệt
Thật tuyệt vời em ơi
Bài thơ hay lắm bạn.
bài thơ hay, xin được chúc mùng ạ.
Qúa hay chúc mừng tác giả
Hay quá em , hình minh họa thật dễ thương
Thơ hay quá chúc mừng
Quá tuyệt
Thật ngọt ngào anh ạ
BÊN NHAU TRỌN ĐỜI
Rồi hạnh phúc tháng ngày mình vun sới
Mãi đong đầy bến đợi sóng yêu thương
Bao khát khao hoa mộng trải đêm trường
Luôn cháy bỏng môi vương lời ngọt lịm
Như hoa thắm câu chung tình màu tím
Chẳng hề xa mãi lịm cả trong tim
Đã nhiều năm anh cứ mải kiếm tìm
Giờ có được giống phim không anh nhỉ
Em từng ước xin trời ban thi vị
Mộng bên đời chỉ có một là anh
Nguyện tháng năm ta kết mối duyên lành
Bên nhau mãi tình xanh như điều ước
Trọn đời nhé hạnh phúc ta có được
Không dễ dàng nên bước vững bền lâu
Không thay lòng cho đến bạc mái đầu
Trong cuộc sống trọn câu mình ta nhé
Bài thơ hay quá, ảnh minh họa thật đẹp. Chúc mừng anh
Hay lắm huynh ơi
Hay qua anh trai
Thơ hay
Thơ xướng họa tuyệt vời
Long chúc hai em
Thơ hay ảnh minh họa đẹp tuyệt . Chúc mừng nhé em
Tho hay hình đẹp
Bài thơ rất hay, hình rất đẹp