Bài Thơ: NGÀY GIA ĐÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGÀY GIA ĐÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

NGÀY GIA ĐÌNH
Thơ: Hồng Giang

(Tặng những mảnh đời cơ nhỡ)

Ngày gia đình là ngày gì hả anh
Mà mọi người muốn nhanh về xum họp
Lời em thơ vừa thì thầm thẽ thọt
Thoảng bên tai sao đau xót tâm can

Mẹ cha đâu để em phải gian nan
Thân thơ dại trước muôn vàn cơ cực
Đông buốt giá hạ về thì nóng nực
Gót chân trần tê nhức với thời gian

Ai lau khô dòng nước mắt ứa tràn
Ai ôm ấp lúc canh tàn cô quạnh
Ai sưởi ấm cho con tim giá lạnh
Ai cùng em nhặt nhạnh chút tình thừa

Cuối hạ rồi trời lúc nắng lúc mưa
Thu héo hắt tiếng đàn thưa khoan nhặt
Xót thân em giữa dòng đời lay lắt
Biết về đâu đắng ngắt kiếp mồ côi

Xin cho em một lần, một lần thôi
Được ấm êm ….
Trong vành nôi ….
Cha, Mẹ !

28/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

mọi người sẻ rất hạnh phúc khi được sẻ chia thấu hiểu chúc tg ngày. GĐ vui vẻ hạnh phúc

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Cảm ơn Hồng Giang
dòng thơ chứa chan tình người quá❤️

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ rất xúc động,mong sao đất nước sẽ ko còn cảnh những em bé bi thiệt thòi như vậy

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay viết về những hoàn cảnh cơ nhỡ của các bé trẻ thơ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Nhìn hình va đọc thơ ma muôn rơi nước mắt . Thật thương cho các em những cuộc đời bất hạnh .lơi thơ đậm chất tinh ngừơi. Thật tuyệt vơi thi sĩ a .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay

Chõng Tre
Chõng Tre
3 years ago

Cảm thương quá anh ạ !

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Mình rất yêu con trẻ .Khi đọc bài thơ của bạn “Biết về đâu đắng ngắt kiếp mồ côi” …mình buồn cho bọn trẻ quá , mà cuộc sống bây giờ toàn bố mẹ trẻ k biết chăm sóc con cái ..vv…vv ..buồn thật sự luôn bạn ạ
bạn cho mình copi bài thơ này nhé

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Cảm ơn anh
Những vần thơ và sự sẻ chia
Tấm lòng anh cùng những em bé nhỏ đáng thương này

Nganhuong Ngan
Nganhuong Ngan
3 years ago

Bài thơ thật hay và ý nghĩa, chúc gd tg luôn hp

Hồng Sơn
Hồng Sơn
3 years ago

Gia đình là tất cả anh nhỉ.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ai lau khô dòng nước mắt ứ tràn
Ai ôm ấp lúc canh tàn cô quạnh
Ai sưởi ấm cho con tim giá lạnh
Xin cho em một lần , một lần thôi
Được ấm êm…trong vành nôi…cha mẹ
Hồng Giang ơi ! Bài thơ súc động quá , đọc rồi thấy lòng mình nghẹn lại , nước mắt tuôn rơi , thấy xót thương cho những mảnh đời bất hạnh , cho những kiếp mồ côi bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng không biết đi đâu về đâu
Thương xót các em vô cùng
Súc động quá Hồng Giang , chắc các em sẽ biết chàng thương các em vô hạn
Cảm ơn chàng rất rất rất nhiều một người có tình thương yêu vô bờ bến
Chúc chàng luôn khỏe đẹp bình an ngập tràn hạnh phúc muôn điều may mắn trong cuộc sống
Chúc các em mạnh khỏe , luôn được sự trở che thương yêu đùm bọc của mọi người vạn điều may mắn trong cuộc đời

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Thơ của bạn bọc bạch hết nỗi lòng của những mảnh đời bất hạnh . Thật xúc động . Mong có nhiều mái ấm tình thương che chở cho các em .

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Bài thơ rất xúc động

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Thơ hay cảm động quá tg ui

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay cam dong

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Bài thơ hay và mang tính nhân văn sâu sắc lắm anh ! Ảnh minh họa làm mọi người phát khóc !

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ thật hay và ý nghĩa, chúc gd tg luôn hp

Scroll to Top