Bài Thơ: NGÀY GẶP LẠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY GẶP LẠI (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY GẶP LẠI
Thơ: Mạc Phương

Em những tưởng hiểu về anh rất đúng.
Nhưng sự đời đâu đơn giản như em.
Chẳng phải đồ vật em ngắm em xem.
Nên bị sai cũng là điều dễ hiểu.

Em những tưởng anh sẵn lòng lo liệu.
Chỉ bảo em vượt gian khó ở đời.
Là tri kỉ để em khỏi chơi vơi.
Như điểm tựa suốt cả đời em đợi.

Em những tưởng nỗi sầu sâu vời vợi.
Đã có anh luôn gánh đỡ cho em.
Và ân cần lau đôi mắt lem nhem.
Khi dòng lệ tự rơi trên đôi má.

Em những tưởng vì thương em vất vả.
Anh sẻ san khích lệ để em vui.
Em cười tươi quên hết những ngậm ngùi.
Sống vui vẻ vì có anh bên cạnh.

Em những tưởng tâm hồn anh không lạnh.
Trao cho em chút ấm áp tình thương.
Anh ở đâu trên muôn vạn nẻo đường.
Nỡ để em tìm anh trong vô vọng.

Em những tưởng đã quên đi mong ngóng.
Sao giờ này em thấy nhớ khôn nguôi.
Ngắm dòng người đang vội vã ngược xuôi.
Em lại ước anh ở ngay trước mặt.

Anh đừng tưởng… trái tim em bằng sắt.
Bởi xa xôi em không muốn anh buồn.
Để mình em day dứt nước mắt tuôn.
Anh bình yên… có ngày mình gặp lại…

BLT 6/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn cuối tuần vui vẻ nha

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bạn iu!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp

Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
6 years ago

Hay quá

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ nặng tinh lắm BLT.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ viết thật hay ! Tâm tư buồn quá em ơi …

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
6 years ago

Hay lắm bạn

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bạn làm thơ hay wa bạn ơi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Hay lắm em à!

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

MẠC PHƯƠNG THƠ !
Cảm ơn em nhiếu lắm. Cầu mong em luôn vui & bình an.

Mây Trắng
Mây Trắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá,! Chúc mừng em nhé Mạc Phương!

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Đừng vọng tưởng về anh nhiều đến vậy
Trái tim anh xẽ vực dậy yêu thương
Cũng như em cô gái của đời thường
Đã khơi niềm chất chứa trong mộng tưởng

Buổi chiều bình an

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—Rất hay mạc phương đúng là trái tim sắt
chúc BLT chiều chủ nhật an vui

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và thật cảm xúc. Chúc Mac Phương chiều chủ nhật thật vui nha.

Biển Chim
Biển Chim
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay???????

Toan Hoang
Toan Hoang
6 years ago

Nỗi buồn …

Van Lach Tran
Van Lach Tran
6 years ago

gửi mạc phương chào em buổi chiều vui vẻ..đừng buồn trời xanh cho mình gặp lại..thu này nổi lại tình ta..cho nổi mong nhớ bao ngày cách xa.. cho thu mau hết cho xuân lại về..tình yêu lên ngập tràn đầy..để ngày hạnh phúc sum dầy bên nhau..Chào em hẹn gặp lại

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

GẶP EM

Gặp em cứ ngỡ là mơ
Nào đâu ai biết ai ngờ gặp em
Bao năm anh đã đi tìm
Mà sao bằn bặt tin em đến giờ
Gặp em đây thật bất ngờ
Làm anh nay cứ sững sờ vì em.
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể bắc đi tìm bể nam
Đường dài muôn dặm quan san
Dù bao vất vả gian nan vẫn tìm
Thế mà vẫn cứ bặt tin
Không ngờ nay lại gặp em tình cờ
Gặp em mà vẫn nghi ngờ
Gặp em cứ thầy ngẩn ngơ trong lòng.
Mong sao trời mắc tơ hồng
Để ta thành vợ thành chồng em ơi
Bây giờ đũa đã có đôi
Mong sao để được ông trời se duyên.
Mình về vui thú đoàn viên
Để cùng nhau sống bách niên nhé người.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi . Chúc anh buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi .hi.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho hay lam ! Chuc em dem cuoi tuan vui ve phuong nhe

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay quá e gái ơi chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Hoan Nguyen Quang
Hoan Nguyen Quang
6 years ago

Anh muốn thế nhưng biết làm sao được.
Mọi hiểu lầm vẫn đeo đa nơi em.

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Bích La
Bích La
6 years ago

Những bài thơ của em rất hay Mạc Phương

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Thơ rất hay! Nhà thơ đã phác thảo sâu sắc về tâm trạng, mong muốn, khát vọng được yêu thương vỗ về, song tính hy sinh và tấm lòng nhân ái sâu sắc. Thơ mang nhiều ý nghĩa và có giá trị cao, thiết thực trong đời sống xã hội

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Tuyệt vời bài thơ hay lắm tác giả ơi
Chúc tác giả trẻ khỏe vui tươi
Tình thơ muôn chải thêm yêu đời

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Tuyệt quá mạc phương ơi chúc chị sức khỏe hp vui vẻ

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Đúng là thơ như trong mơ ! Với cuộc sống hiện tại làm sau tìm được người như trong thơ ! MP có biết không! Giới thieu 1 người để kết thân !

Scroll to Top