Bài Thơ: NGÀY EM ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGÀY EM ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

NGÀY EM ĐI
Thơ: Tùng Trần

Ngày em đi..thu về cây trút lá
Mưa đầu mùa râm rả cứ rơi rơi
Bước theo ai em mang cả nụ cười
Của một thời biết bao là kỷ niệm

Ngày em đi..nghe hồn đau chết lịm
Nhặt lá vàng anh đếm ngược thời gian
Ngỡ bên nhau ngờ đâu lại bẽ bàng
Giọt mưa thu càng rơi thêm nặng hạt

Ngày em đi..nói tình nay đã nhạt
Anh ngậm ngùi hồn lạc lỏng chơi vơi
Mùa thu nào ta sánh bước chung đôi
Mà thu nay bầu trời chia hai nửa

Ngày em đi..con tim này đóng cửa
Bởi sợ rồi những lời hứa mây bay
Rồi mỗi đêm mắt mỏi suốt canh dài
Như giọt mưa cứ rơi hoài mãi miết

Ngày em đi..cõi lòng anh đã chết
Bởi tim yêu mang trao hết cho người
Trao giấc mơ và cả những nụ cười
Rồi nhận lại cuộc đời bao cay đắng

Ngày em đi..thu về qua ngõ vắng
Anh một mình lẳng lặng dưới tàn cây
Chiếc lá vàng xơ xác rụng heo mây
Giọt mưa thu hay lệ dài nức nở

Ngày em đi..là đời anh dang dở
Thu lại về em hỡi có hay chăng..?

29/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Thơ buồn hay lắm

Thuong Missyou
Thuong Missyou
7 years ago

Thu đi để lại lá vàng
Người đi để lại muôn ngàn nhớ thương
**Good night**

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm e à!biết là buồn sao vẫn thấy hay,
Đêm an vui ngủ ngon nha e!

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ rat hay và buồn mà hay lắm..Chúc ngủ ngon

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Em là ai mà viết tình buồn hay thế em ơi! Chị cảm phục em lắm rồi!

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Rất buồn mà cũng rất hay Tung Tran ạ. Ngày mới vv nhé.

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Thơ rất là hay ko biết tả thế nào , chúc bạn ngày mới vvhp nha

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ rất là hay. Chúc bạn ngày mới vvhp nha.

Thu Thuyen
Thu Thuyen
7 years ago

Hii. Co ngay a di k a

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Buôn qua chúc ngay mới vui ve may mắn nhe

Phía Sau Nụ Cười
Phía Sau Nụ Cười
7 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ.chúc anh ngày mới vui vẻ ?

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ..
Đời mất vui khi vẹn câu thề ..thơ hay lắm .chúc tg ngày mới vv an lành.

Cuc Tran
Cuc Tran
7 years ago

Siêu quá thơ là mộng là mơ em nói thành thơ chứ quá là siêu chi thưởng em ly cà phê dó

Bàng Lệ Thủy
Bàng Lệ Thủy
7 years ago

Tu thu ay da may do thu sang.
Anh bong le gom la vang trong mua bui

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm tung tran ơi

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

hay bạn nhưng buồn

Scroll to Top