Bài Thơ: NGÀY CỦA U (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGÀY CỦA U
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con muốn viết về ngày lễ của U.
Không phải bằng những mỹ từ sáo rỗng.
Bằng lời lẽ giản đơn trong cuộc sống.
Chẳng ví lòng người với biển rộng trời cao.

U nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào.
Ru con ngủ bằng ca dao dân dã.
Đỡ con lên khi bước đi con ngã.
Chỉ con những điều thật giả thực hư.

Hy sinh cho con tự nguyện vô tư.
Con vẫn biết cả đời U khó nhọc.
Đổ mồ hôi để làm ra hạt thóc.
Trên đồng làng nuôi con học con ăn.

Chưa lúc nào than cuộc sống khó khăn.
Vẫn cười tươi trong nhọc nhằn gian khó.
Giang tay chở che mỗi khi bão tố.
Luôn mong con mình tiến bộ chăm ngoan.

Khi giờ đây cuộc sống bớt cơ hàn.
U vẫn mong con bên giàn thiên lý.
Đợi con về nấu canh bầu canh bí.
Với U thì con mãi chỉ là con.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: NGÀY CỦA U (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NGÀY CỦA U (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NGÀY CỦA U (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NGÀY CỦA U (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời mẹ vẫn theo con

Nguyen Nga
Nguyen Nga
7 years ago

Hay qua a à .

Lan Chung Taxi
Lan Chung Taxi
7 years ago

A lam bai tho noi ve me hay qua

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
7 years ago

Hay và rất cảm động bạn à!

Le Huong
Le Huong
7 years ago

cảm động quá a ạ!

Hoang Dung Le
Hoang Dung Le
7 years ago

Thật cảm động, chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ạ

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Cảm động lắm nhà thơ!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Phạm Mừng
Phạm Mừng
7 years ago

Thơ hay quá a ơi

Nguyen Thi Viet Hai
Nguyen Thi Viet Hai
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi , rất cảm động

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
6 years ago

Tình cảm mẹ con kg có gì sánh bằng phải kg ban!Cầu cho mẹ bạn luôn khỏe mạnh nha.

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Tình mẫu tử thiêng liêng nhất. Cảm động quá!

Scroll to Top