Bài Thơ: NGÀY CÓ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NGÀY CÓ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

NGÀY CÓ ANH
Thơ: Hoàng Lan

Viết cho anh bài thơ này anh nhé
Mùa đông về anh sẽ đỡ lạnh hơn
Nửa khuya anh thôi trở giấc chập chờn
Nơi xa xôi không tủi hờn lẻ bóng

Đừng mắt trông những mưa chiều vắng trống
Hắt hiu buồn ôm hoài vọng hạt rơi
Ướt mi em dù xa cách phương trời
Môi mím chặt vì nghẹn lời anh ạ!

Nhớ nha anh đừng để lòng băng giá
Thương thật nhiều em gửi cả vào thơ
Có biết không? Ôi dza cái gã khờ
Vẫn lời ru, bóng trăng mơ thuở ấy

Bài thơ em không câu từ bóng bẩy
Tấm chân tình em chỉ vậy thôi anh
Sương có rơi riêng nước mắt để dành
Đợi một ngày có anh em sẽ khóc.
HL

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Hay lắm chị ?????
Chúc chị luôn vui vẻ và may mắn nhé chị ?

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Thơ hay lắm em à chúc em ngủ ngon nhé Hoàng lan

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái
Đêm ngủ ngon nhé chị gái oi

Bá Hiệp
Bá Hiệp
5 years ago

Hình đẹp Thơ hay & ý nghĩa em ơi -Chúc em …

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
5 years ago

Tuyệt lắm em!

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

“Sương có rơi riêng nước mắt để dành”
Câu thơ lắng tinh nhau sâu nặng thế
Về ngay mà ! Em ơi khi có thể
Bờ vai nào đong nước mắt trao nhau
(Cảm tác)
Thơ cháu rất hay

Giang Phạm
Giang Phạm
5 years ago

Tình cảm sâu lắng!

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Đông đã về hoa tuyết bay đầy trời
Căn phòng vắng đơn côi ôm niềm nhớ
Gió lạnh lùng bên ngoài ô cửa nhỏ
Lạnh lòng anh buốt giá lắm em ơi!

Mình xa nhau mỗi đứa một phương trời
Thành phố em mai đào khoe sắc thắm
Ở nơi anh chỉ một màu tuyết trắng
Nỗi nhớ em mãi canh cánh bên lòng

Biết em buồn những ngày tháng đợi mong
Để nước mắt hoen mờ trên mi nhỏ
Ngày cuối đông giao mùa đêm trở gió
Em lặng thầm gieo nhung nhớ vào thơ

Anh chưa về con đường nhỏ bơ vơ
Hoa dã quỳ thẩn thờ dần héo úa
Cả hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ
Nhớ nhân đôi thành mây tím giăng sầu

Anh sẽ về một ngày nắng tươi màu
Được nâng nhẹ ngón tay gầy buốt giá
Được lau khô dòng lệ rơi lã chả
Anh sẽ về em nhá đợi chờ anh.

Thanh Cao Văn
Thanh Cao Văn
5 years ago

Vầng tím loang đã đốt cháy hồn thơ rồi. Quá tuyệt bạn thơ ơi.

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị ạ ??

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
5 years ago

rất hay tác giả

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Lạnh quá xem thơ lạnh hơn..

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
5 years ago

Thơ hay tình cảm lắm

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

Thơ hay

Lê Đằng
Lê Đằng
5 years ago

Thơ rất hay tình yêu đằm thắm, ai đó được lọt vào mắt xanh của em thì thật là hạnh phúc

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

bài thơ rất hay e à: Sương có rơi riêng nước mắt để dành
Đợi một ngày có anh em sẽ khóc.

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm em… like

Thái Lương
Thái Lương
5 years ago

Hay lam ban ơi

Xuancuong Nguyen
Xuancuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em buổi tối vui vẻ

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị ạ

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Anh gã khờ đọc thơ em, trằn trọc
Tự hỏi lòng…mình có thật ngây ngô?
Người thương ơi! Lau khô mắt hãy chờ
Anh sẽ về bên em ngày hội ngộ

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Cố lên đi đừng bận lòng ” cô nhóc” !
Nhớ làm chi sẽ rất nhọc và phiêu
Hãy quên đi sẽ thanh thản hơn nhiều
Bởi ở đời còn nhiều điều khó hiểu

Linh Dieu
Linh Dieu
5 years ago

Hay lắm nàng thơ

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Tuyệt hay chị..

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Anh nhận rồi lời thơ em viết
Hứa một ngày mãi sẽ bên em!

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Thơ hay… mang nặng nỗi niềm…

Hien Le
Hien Le
5 years ago

???

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm nè Hoàng Lan

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
5 years ago

Đọc xong thơ e gửi thấy ấm áp vô cùng

Sương Trần
Sương Trần
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm!

Hải Đăng
Hải Đăng
5 years ago

Tuyệt vời

Cuong Xuan
Cuong Xuan
5 years ago

Bài thơ hay và đầy cảm xúc, chúc em một năm mới nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc

Scroll to Top