Bài Thơ: NGÀY BÁCH NHẬT CHA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NGÀY BÁCH NHẬT CHA (Tác giả: Bảo Châu)

NGÀY BÁCH NHẬT CHA
Thơ: Bảo Châu

Hôm nay bách nhật trăm ngày
Con đây xin được tỏ bày cùng cha
Quạnh hiu lạnh lẽo trong nhà
Mẹ lòng sầu thảm đi ra đi vào

Những ngày quấn quýt hôm nào
Bao lời thắm thiết tuôn trào đâu cha
Thu tàn để gió ngân nga
Đông heo hút lạnh căn nhà mênh mông

Phương nam con ngắm hừng đông
Lòng thầm mong mỏi chờ trông cha về
Hiền từ cha đứng triền đê
Vòng tay ôm chặt vỗ về con yêu

Bách nhật rồi, nhớ thêm nhiều
Chỉ mong con được sớm chiều kề bên
Niết bàn thương nối dài thêm
Giọt dài, giọt ngắn cho mềm dòng châu.

Bảo Châu
07.12.19

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bích Vi
Bích Vi
4 years ago

Adidaphat , mong bác yên giấc ngàn thu chóng đc siêu thoát.
Chị cs cùng e.

Phạm Thanh
Phạm Thanh
4 years ago

Cảm động quá

Hai Nguyen
Hai Nguyen
4 years ago

Cảm động trước những dòng tâm trạng của em với người sinh thành ( chúc em hãy vượt qua tất cả )

Hoa Pham
Hoa Pham
4 years ago

Chú ơi xa cách âm dương
Cháu đây thắp nén hương trầm kính dâng
A RI ĐÀ PHẬt

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
4 years ago

Nam mô A di đà phật…
Cầu chúc cho chân linh cha sớm được siêu sinh tịnh độ.

Khanh Pham
Khanh Pham
4 years ago

Đã trăm ngày rồi bác đi xa
Bùi ngùi giọt lệ con nhớ cha
Trần gian cõi tạm không vương nữa
Nhưng mà ký ức bỗng vỡ òa
Nơi miền cực lạc thanh thản Bác
Phiêu diêu phù độ con cháu ta
Muôn đời ghi tạc sinh và dưỡng
Tỏa khói nén nhang kính viếng Cha !

Kính hương linh bác trai !
7-12-2019

Đinhtrong Dự
Đinhtrong Dự
4 years ago

Adidaphat con chúc cụ an giấc ngàn thu

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật .

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm em à!
Anh chúc em khỏe mạnh và lòng bình an thanh tịnh!

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Thật hay và xúc động lắm ,cầu mong ba thanh thoát.

Vũ Các
Vũ Các
4 years ago

Bách nhật đến con đau khôn tả
Lòng lặng buồn lã chã giọt châu
Cha ơi cha ở nơi đâu
Một trăm ngày ấy gót hầu theo ông

Để cho mẹ đơn sầu gối chiếc
Mưa thảm buồn nào biết có hay
Liệt giường bao tháng bao ngày
Căn bệnh hiểm ác đọa đày thân cha

Là phận gái ở xa buồn tủi
Nhớ tháng ngày mà mủi lòng đau
Một trăm ngày ấy âu sầu
Rập đầu đỉnh lễ nát nhàu tim côi

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
4 years ago

Mới ngày nào đó mà đã được 100 ngày nhanh quá, ngậm ngùi giọt lệ các con chưa khô, mà đã 100 ngày rồi, cầu mong ba của các cháu, ở dưới suối vàng yên giấc ngàn thu,

Cương Đinh
Cương Đinh
4 years ago

Chúc cụ an giấc với miền cực lạc

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Cảm động quá cô ơi xin cầu nguyện cho linh hồn của cụ được siêu thoát

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
4 years ago

Chúc mừng em một người con hiếu thảo nha!

Đỗ Thế Kỷ
Đỗ Thế Kỷ
4 years ago

bài thơ rất hay và xúc động xin đc cảm xúc cùng em

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
4 years ago

Vợ chồng em có về thắp hương cho ông không

Vinh Dang
Vinh Dang
4 years ago

Nam mô a di đà Phật

Phạm Kim
Phạm Kim
4 years ago

Nam mô a di đà phật
Chúc bác an giấc ngàn thu

Hồ Sỹ Hạnh
Hồ Sỹ Hạnh
4 years ago

Thời gian thế mà nhanh nhỉ.

Hồng Trinh
Hồng Trinh
4 years ago

Bài thơ hay thật cảm xúc chị ơi !

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
4 years ago

Na mô a di đà phật
Cõi nết Bàn chắc người ngậm cười khi thấy con cháu mình một mực hiếu thảo nhớ thương . Mong mọi người trong gia đình sớm bình tâm an lành

Ngọc Tâm Thi
Ngọc Tâm Thi
4 years ago

Bài thơ rất dặt dào cảm xúc chị ơi!

Thúy Nga Vũ
Thúy Nga Vũ
4 years ago

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT.

Bùi Thế Chu
Bùi Thế Chu
4 years ago

Người thân đã khuất đi rồi hỏi ai không thảm không sầu châu ơi thoát đã hơn ba tháng rồi thương mẹ lẻ bóng thương cha khuất rồi con luôn khấn phật cầu trời hồn cha siêu thoát mẹ thời khỏe ra .linh thiêng cha độ cả nhà thái bình con nữa đều là bình an

Bảo Long
Bảo Long
4 years ago

Cảm ơn tg voi một bài thơ hay và cảm động, cầu cho linh hồn của cha bạn được siêu thoát

Châu Lê Trung
Châu Lê Trung
4 years ago

Thơ bách nhật
100 ngày ngày rất ý nghĩa hay lắm em
Chúc cụ sớm siêu thoát về miền tịnh độ
Nam mô a di đà phât

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Thơ hay cảm động lắm em
Cầu mong siêu thoát Cha thêm ấm lòng
Tình em con gái ước mong
Chắc rằng Cha hiểu trong lòng mãi vui

Tươi Tô
Tươi Tô
4 years ago

Nam mô a di Đà phật

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Bài thơ rất cảm động cầu cho linh hồn cụ được siêu thoát

Lê Quảng
Lê Quảng
4 years ago

Hai câu cuối hay lắm…chia sẻ cùng bạn…tui cũng mới mất mẹ chín tháng nay…

Têt Pham
Têt Pham
4 years ago

Thơ hay cảm xúc dạt dào
Tình Cha ưu ấp khi nào mới quên
Nỗi lòng nhung nhớ tăng thêm
Mẹ Con khắc khoải thắm nền Tình Cha
Cha đi vắng cửa vắng nhà
Nhớ thương Cha ở nơi xa Vĩnh Hằng
Hôm nay Bách Nhật Trăm ngày
Cha về phù hộ cả bầy Cháu Con..
Tình Thâm Phụ Tử mãi còn
Bên Cha mãi mãi sắt son một đời
Chúc Cha An nghỉ phương trời
Tây Phương cực lạc một đời Bình An

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay quá Em, thật đong đầy cảm xúc …
CHÚC EM

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Na mô a di đà phât

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Adi đà phật!
Chúc ba an nhiên nơi cõi phật ạ.

Mạnh Nguyen
Mạnh Nguyen
4 years ago

Xin chia sẻ cùng em, bài thơ rất xúc động em ạ.

Pham Sach
Pham Sach
4 years ago

Thơ tình cảm lắm bạn.

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ rất hay .nhiều càm xúc.Thật khó nói hết tình cảm cha con sâu nặng khi âm dương cách biệt.

Phuong Lan
Phuong Lan
4 years ago

Cha về cõi Phật an nhàn
Để cho con lại muôn vàn nhớ thương

Nguyễn Van
Nguyễn Van
4 years ago

Lời sâu lặng chúc bác tây phương tiêu diêu cực lạc
Buổi chiều an lành nhé e

Phạm Thị Hoàng
Phạm Thị Hoàng
4 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc

Dương Hữu Thùy
Dương Hữu Thùy
4 years ago

Tình phụ tử vô Bờ bến

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
4 years ago

NAM MO A DI DA PHAT
Con nguyện cầu cho linh hồn bác được siêu sinh miền cực lạc an giấc ngủ ngàn thu!
Lâu rồi em kg vô fb kg biết bác đi. Em xin chia buồn cùng chị và gd ạ!

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
4 years ago

Xin chia sẻ cùng em một bài thơ chất chứa cảm xúc nha
Linh hồn cụ nơi suối vàng cũng nhẹ lòng mà siêu thoát khi nghe được vần thơ của em đấy…

Scroll to Top