Bài Thơ: NGÀY BA MƯƠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGÀY BA MƯƠI (Tác giả: Hồng Giang)

NGÀY BA MƯƠI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Ba mươi rồi đã phải tết chưa em
Sao anh thấy những khát thèm vời vợi
Nắng mỏng manh hong vần thơ nghĩ ngợi
Nhạt nhoà chiều bối rối tóc mây vương

Ba mươi rồi ai có thấy nhớ thương
Cánh đào phai ven đường đang hé nở
Bài thơ viết nửa chừng đành bỏ dở
Phút giao thừa trăn trở nhớ người dưng

Ba mươi rồi bỏ lại hết sau lưng
Những khó khăn ngập ngừng chờ xuân mới
Bờ môi hé tìm bờ môi nóng hổi
Vòng tay ôm cũng vội buổi đông tàn

Ba mươi rồi những khốn khó gian nan
Hãy quên đi xuân ngập tràn hạnh phúc
Thời gian cũng dường như đang thúc dục
Pháo giao thừa tiếng chúc gửi người thân

Ba mươi rồi xin em chớ phân vân
Ngày mai sẽ…
Ngàn lần…
Hơn tất cả!
04/02/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay

Thien Ha
Thien Ha
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời cảm ơn thi sĩ.

nguyễn hà
nguyễn hà
5 years ago

Bai tho hay lam ,cam on anh !

Minh Ly
Minh Ly
5 years ago

Đoc thơ a thấy lòng ấm lại ba muoi roi sao lại cu van vuong bởi nguoi đi kẻ ở nhớ thương nên chang thấy xuân về trước ngõ ba muoi tết bao điều bỏ ngỏ hỏi xuân oi có tỏ long ai

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
5 years ago

Hay qyas anh Hồng Giang

Hưởng Đỗ
Hưởng Đỗ
5 years ago

Em xin bài này anh nhé

Lưu Văn Hải
Lưu Văn Hải
5 years ago

Cảm ơn anh .bài anh viết hay lắm.

Hồng Nhung
Hồng Nhung
5 years ago

Tác giả ơi hay qua cho chia sẻ với nha

Lan Nguyễn Cát
Lan Nguyễn Cát
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc tác giả năm mới mạnh khỏe và làm nhiều bài hay như vậy để mọi người cùng thưởng thức

Mai Vinh
Mai Vinh
5 years ago

Bài thơ hay quá Anh ơi
Năm mới em xin chúc Anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc

Mai Vu
Mai Vu
5 years ago

Bài thơ cuối năm hay tuyệt vời .

Thu Hiền Thu Hiền
Thu Hiền Thu Hiền
5 years ago

Hay lắm ạ

Thanh Vân
Thanh Vân
5 years ago

Hay lắm HG

Scroll to Top