Bài Thơ: NGẨN NGƠ NGÀY NẮNG HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGẨN NGƠ NGÀY NẮNG HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

NGẨN NGƠ NGÀY NẮNG HẠ
Thơ: Mạc Phương

Em đã gửi cả ngàn lời thương nhớ
Đến bên anh và ở đợ đó luôn
Sự mong mỏi đôi lúc thấy rất buồn
Bởi vắng anh là luôn luôn thấp thỏm.

Giá bây giờ anh trở thành hàng xóm
Để ngày ngày sưởi ấm trái tim côi
Đứng tựa cửa nháy mắt chào hỏi thôi
Cũng nhen nhóm nụ cười vui hạnh phúc.

Cảm giác ấy ngập tràn trong mọi lúc
Trong khát khao lời chúc buổi sớm mai
Và sẻ chia vất vả suốt đường dài
Như chỗ dựa tới tương lai vững chắc.

Bạn hay yêu em đâu cần thắc mắc
Khi niềm tin em đặt ở nơi anh.
Rất đặc biệt và cũng rất mong manh
Bởi tất cả chòng chành là mơ mộng.

Buổi xế chiều người cho em sức sống
Vẫn là anh lấp khoảng trống riêng mang
Cảm ơn thơ đem lại chút mơ màng
Với tình yêu luôn rộn ràng hy vọng.

Bờ hư ảo em ngày ngày trông ngóng
Bóng hình anh luôn sóng bước trong mơ
Để lại được khao khát đến thẫn thờ
Chiếc hôn gió ngẩn ngơ ngày nắng hạ.

MP 5/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Ảnh dep

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Tài năng lắm e!! Đúng là trời phú cho e tài năng này như Vũ Hiển đã nhận xét!

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Hay tuyệt luôn

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
4 years ago

Rất tuyệt luôn!

Van Nguyen
Van Nguyen
4 years ago

Bằng Lăng Tím là đây. Khâm phục

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Rất tuyệt!Chúc mừng mừng em nhé.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chúc mừng chị iu

Hoa Ánh
Hoa Ánh
4 years ago

??

Đỗ Bình
Đỗ Bình
4 years ago

Bài thơ tình hay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ tình da diết hay lăm MP chúc em chiều thứ sáu đầu tháng an vui hp như ý

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
4 years ago

Em iu

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Tình thơ tuyệt quá người ơi.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Thanh Đông
Thanh Đông
4 years ago

Thơ rất hay

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ thật hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay người ơi ❤️

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Phạm Tuấn Việt
Phạm Tuấn Việt
4 years ago

Cảm thơ em những vần điệu hay quá!

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Hay bạn ơi.

Hoàng Thanh Thúy
Hoàng Thanh Thúy
4 years ago

Hay quá

Nguyễn Cường
Nguyễn Cường
4 years ago

Anh cũng đợi và cồn cào trong dạ
Mong một người làm bạn được như em
Để mỗi ngày chờ đợi đến thân quen
Từng tin nhắn và đọc thơ em viết

Bài thơ tình hồn nhiên và da diết
Từng ý tình cấu tứ thiệt dạt dào
Những niềm vui hạnh phúc và ước ao
Rất đời thường giản đơn và bình dị

Là bạn thôi bình thường mà trân quý
Gửi trao nhau những ý vị cuộc đời
Bài thơ tình cảm xúc rất tuyệt vời
Là hạnh phúc – an nhiên -và trong sáng !

Bài thơ hồn nhiên trong sáng đong đầy cảm xúc !
Cảm ơn Mạc Phương !

Van Them Phung
Van Them Phung
4 years ago

Sao mà hay thênhà thø ?đoc thø mà cåm đông qúa xin cåm øn nhà thø nhé

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Vũ Định
Vũ Định
4 years ago

rất hay xin chúc mừng

Vũ Định
Vũ Định
4 years ago

Bài đăng rất hay xin chúc mừng

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương em ơi

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
4 years ago

Hay quá

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
4 years ago

Rất ngọt ngào… Hay quá bạn ơi…

Scroll to Top