NGÀN NĂM VẪN THẾ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ngàn năm mây vẫn nhẹ bay
Lang thang khắp nẻo tháng ngày êm trôi
Làm thân với núi cùng đồi
Phiêu bồng về chốn xa xôi cuối trời
Ngàn năm gió vẫn lả lơi
Thoảng như hơi thở những lời dịu êm
Ngọt ngào giấc ngủ về đêm
Dịu dàng thoáng nhẹ bên thềm cỏ hoa
Ngàn năm mưa chẳng hiền hòa
Có khi rơi nhẹ tóc ngà em yêu
Có khi giận dữ thật nhiều
Ào ào tuôn đổ liêu xiêu mọi miền
Ngàn năm bão vẫn đảo điên
Bắt nguồn từ biển gây phiền khắp nơi
Gây ra thảm họa tơi bời
Người dân khốn khó hỏi trời có hay
Mây mưa gió bão đã bày
Ngàn năm vẫn thế chẳng thay đổi gì.
Tp. HCM 2018
P T H
Anh trai ngày mới vui vẻ và hạnh phúc đong đầy yêu thương nhau ?
Thơ hay anh à.
Tuyệt vời
Bài thơ hay
Ngàn năm còn mãi à bạn ơi
Lục bát hay quá bạn ạ!
Bài thơ rất hay có ý nghĩa lắm bạn ạ
Tuyệt tác anh
E Chúc a tuần mới yt a nhé
Hay tuyệt….
Hay lắm bạn ạ
Bài thơ hay xúc cảm lắm anh
A zai ơi thơ rất hay hình ảnh rất tuyệt vời tặng a nè
Thơ hay lắm tg ơi
Bài thơ hay lắm, rất tuyệt
Hay lắm
Cảnh đẹp thơ hay tuyệt lắm em
Rất hay ạ
Rất tuyệt
Bài thơ rất hay em
Thơ hay cảnh đẹp quá ạ
Bài thơ tuyệt lắm anh ạ
Bài thơ hay tuyệt nha bạn ?
A
Bài thơ hay lắm bạn
Chuc em bt ngọt ngào
Bài thơ hay quá !
Hay nà iu
WONDERFUL
Hay lắm bạn mình nà
Tuyệt vời quá xin chúc mừng
Hay
Tuyệt quá em trai
Bài thơ hay lắm anh