Bài Thơ: NGẪM (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: NGẪM (Tác giả: Trúc Lâm)

NGẪM
Thơ: Trúc Lâm

Ví mà vươn quá ngàn năm
Ắt cây sẽ hiểu vết hằn thời gian
Trăm năm một kiếp đa đoan
Con người có hiểu cát vàng dưới chân

Lời kinh giục tiếng chuông ngân
Trái tim giục trút hết sân si lòng
Sinh ra rồi hóa hư không
Bận chi những chuyện bao đồng trần ai

Thị phi khoác nặng đôi vai
Mọt đêm gặm tiếng thở dài nhân sinh
Buông thôi để được an bình
Để không lạc giữa u minh kiếp này

Đạo-tà từ trước tới nay
Cách nhau ngẫm chỉ gang tay thôi mà
Trăm năm rồi cũng sẽ qua
Thế rồi phủ tấm thân ta cát vàng

Nhục vinh,giàu có, cơ hàn
Cũng theo hương khói bay sang vô thường
Thôi thì mở rộng lòng thương
Để không hổ thẹn trước lương tâm mình.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Ngọc Diệp
Đinh Ngọc Diệp
6 years ago

Họa cùng chsú mấy câu cho vui nhé!
Đời người ngắn ngủi kiếp nhân sinh
Đừng quá sân si ,sống vô tình …
Hay chi tranh giành cùng đố kỵ
Chết đi là hết ! Để lại gì ?
***
Hai vai gánh nặng nợ trần ai
Chỉ muốn bình an để sống vui
Tránh xa điều xấu ,tâm không thẹn
Đến lúc đi xa mới thảnh thơi.
***
Trăm năm trăm cõi những kiếp người
Dâu bể ,thăng trầm-tiến lại lui
Đến lúc xuôi tay,thân vùi cát
Giàu sang,nghèo khó cũng thế thôi !

Đinh Ngọc Diệp
Đinh Ngọc Diệp
6 years ago

Họa cùng chsú mấy câu cho vui nhé!
Đời người ngắn ngủi kiếp nhân sinh
Đừng quá sân si ,sống vô tình …
Hay chi tranh giành cùng đố kỵ
Chết đi là hết ! Để lại gì ?
***
Hai vai gánh nặng nợ trần ai
Chỉ muốn bình an để sống vui
Tránh xa điều xấu ,tâm không thẹn
Đến lúc đi xa mới thảnh thơi.
***
Trăm năm trăm cõi những kiếp người
Dâu bể ,thăng trầm-tiến lại lui
Đến lúc xuôi tay,thân vùi cát
Giàu sang,nghèo khó cũng thế thôi !

Thái Thụy Bích Trâm
Thái Thụy Bích Trâm
6 years ago

Hay lắm em ạ!

An Thái
An Thái
6 years ago

bài nào của em cũng hay .đọc và ngẫm

Duy Phương
Duy Phương
6 years ago

Hay lắm Trúc Lâm ạ. Chúc buổi tối an lành

Nga Lê
Nga Lê
6 years ago

Rất hay

Duong Phi
Duong Phi
6 years ago

Thơ hay tuyệt rất hay và ý nghĩa

Thiên Hà Thủy
Thiên Hà Thủy
6 years ago

Hay quá
Sâu sắc đến tận cùng

Lan Hà
Lan Hà
6 years ago

Hay lắm e.

Trần Thảo
Trần Thảo
6 years ago

Bài thơ y nghĩa và sâu sắc quá xin chúc mừng tác giả

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
6 years ago

Lục bát ngọt ngào quá người ơi

Nhât Nhât Hoang
Nhât Nhât Hoang
6 years ago

tuyệt vời Trúc Lâm.

Lê Thanh Hòa
Lê Thanh Hòa
6 years ago

Hay và sâu sắc lắm em trai

Phạm Ánh Thoa
Phạm Ánh Thoa
6 years ago

Truc lâm ban bảo bình thương
Mà sao tui thấy kho tàng thơ hay
Chúc cho lâm viêt nhiêu hơn
Để cho ban đoc xa gân
Yêu thêm cuôc sông con ngươi viêt Nam

Nguyễn Nhờ
Nguyễn Nhờ
6 years ago

Cô chuc mừng
Thơ hay lắm

Trần Nguyễn Dạ Lan
Trần Nguyễn Dạ Lan
6 years ago

Rất hay !

Ngavu Ngavu
Ngavu Ngavu
6 years ago

Tho tuyet hay xin chuc mung ban nhe

Trang Thuy
Trang Thuy
6 years ago

Thơ rất hay ạ

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
6 years ago

Thơ hay quá cháu ơi .
Nhưng mà nói thì dể mà làm thì khó quá …

Nhi Mẫn
Nhi Mẫn
6 years ago

Thơ hay quá bạn ! Mang đậm chất nhân văn của Phật học .

Kim Phụng
Kim Phụng
6 years ago

rất tuyệt!

Thi Kim Ngan Nguyen
Thi Kim Ngan Nguyen
6 years ago

Thơ bạn cực kỳ hay và ý nghĩa nhưng mình ngạc nhiên lại không có bạn bè nhỉ

Nguyễn Trà Vân
Nguyễn Trà Vân
6 years ago

Ui, thánh thơ, cảm ơn anh đã ưu ái gửi lời mời kb ạ

Chien Tang Thi
Chien Tang Thi
6 years ago

Hai vai ghanh nặng nơ trần ai.chi muốn bình an đê sống vui .tránh sa điều xấu tâm ko thẹn .đên luc đi xa mơi thanh thơi ..men chuc nha thơ va bai thơ hay đong đay cam xúc nhe .chuc nha thơ .luon vv hp nhieu nhe

Hang Lam
Hang Lam
6 years ago

Hay lắm em à

Ngốc Lắm
Ngốc Lắm
6 years ago

Trăn trở như ông cụ non vậy chú hihi. Cơ mà thơ hay lắm ạ.

Hoaquynh Nguyen
Hoaquynh Nguyen
6 years ago

Hay quá em ơi

Tran Song
Tran Song
6 years ago

Nguời ơi buồn làm chi
Sinh lão bệnh tử đời người trãi qua
Suy gẫm cho lụy thân ta
Sờng vui sống khỏe tuổi gìa thãnh thơi
Sống có ích cho đời
Con tàu nó đến thì ta đi thôi

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Ngưỡng mộ
Hay quá ạ

Gan Le
Gan Le
6 years ago

Rất tuyệt vời ý nghia sâu sắc chúc mừng TL

Tu Hoang
Tu Hoang
6 years ago

Thơ rất hay cháu à!chúc cháu tối ngủ ngon!

Ngọc Tú
Ngọc Tú
6 years ago

Bài này hay quá TG

Hon Tran
Hon Tran
4 years ago

Bai viet cua ban hay co y nghĩa

Nguyễn Quyền
Nguyễn Quyền
4 years ago

Hai năm rồi anh nhớ chú em Trúc Lâm quá..

Su Kem
Su Kem
4 years ago

Fb nhắc đã 2 năm, kể từ ngày share bài này của Trúc Lâm.

Scroll to Top