Bài Thơ: NGẪM (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NGẪM (Tác giả: Ngạo Thiên)

NGẪM
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời này, ta cần nên suy ngẫm
Tình và tiền, mang đậm tính đặc trưng
Một trong hai, tựa như sợi dây thừng
Luôn trói buộc, đời ta trong cuộc sống

Khi không tiền, thì tâm ta ước vọng
Mong một ngày, giấc mộng sống vinh hoa
Khi đủ đầy, ta lại muốn bay xa
Muốn địa vị, danh vọng cao hơn nữa

Tâm ham muốn, đó chính là ngọn lửa
Thổi bùng lên, dung chứa bởi tánh tham
Ngọn lửa ấy, nóng chảy như dung nham
Sẽ lan toả, bùng cháy chẳng suy tàn

Tâm vọng tưởng, tâm động chẳng an nhàn
Luôn suy nghĩ, sầu than trong ước vọng
Đời người khổ, do tâm mình luôn động
Chạy theo đời, ước mộng chẳng được yên

Tình và tiền, cần có là hiển nhiên
Nhưng biết đủ, ưu phiền hoà tan biến
Sống giúp đời, giúp người luôn vinh hiển
Biết xã buông, là thuốc tiên cuộc sống.

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lệ Hằng
Lệ Hằng
5 years ago

Nam mo a di da phat

Phi Nhung
Phi Nhung
5 years ago

Nam mô a di đà phật

Na Na
Na Na
5 years ago

Bài nào chất lượng bài đó à!

Scroll to Top