NGẪM MÀ BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Mỗi con người là mỗi một cuộc đời
Nên sắc thái ở nụ cười cũng khác
Lệ rưng rưng nỗi niềm buồn man mát
Nhận lòng thương cũng xơ xác tâm hồn.
Sống thật thà khiến nhiều lúc chẳng khôn
Không nghĩ xa sẽ bị dồn thế yếu
Bị coi thường ở mỗi nơi mỗi kiểu
Xót xa hơn là hiểu rõ mọi điều.
Có những lúc chẳng dám nghĩ ngợi nhiều
Khi thấy đời liêu xiêu vì ấm ức
Thân nữ nhi nấc từng cơn trong ngực
Khó san bằng nhức nhối ở trong tim.
Tiếng than van đôi lúc chả muốn ghìm
Mọi thăng trầm khó tìm ra thuốc chữa
Con đường đời đã bước đi quá nửa
Vẫn dại khờ…thấy mục rữa niềm tin.
MP 13/10/2019
Ảnh internet
Cũng nên đổi món thôi em
Thơ buồn đọc mãi cũng thèm thơ vui
Chuẩn lun chị iu a.
Hãy vui lên
Hãy vui lên
Em nhé hãy vui lên
Hãy thể hiện
Chí khí đã vững bền
Hãy giữ chặt
Những nỗi niềm hạnh phúc
Hãy yêu thương
Những gì ta có được
Hãy bước đi
Những bước thật chắc dài
Hãy thanh thản
Hãy nhẽ nhàng khoan thai
Hãy yêu mãi
Những tình yêu bất diệt
Hãy thương người
Như chính mình tha thiết
Hay yêu thơ
Không bao giờ mỏi mệt
Bởi gần xa
Có bao người da diết
Họ yêu thơ
Và cũng rất yêu ta
Lỡ đã yêu
Chắc yêu mãi đến già
Cho đến một
Mùa xuân là vĩnh cửu
Em yêu nhé
Dù không dùng chút tửu
Nhưng anh say
Thì vẫn rất là say
Bởi trong Anh
Đã chất chứa tràn đầy
Tình yêu thơ
yêu Em nhiều lắm đó
Hôm nay đây
Những lời ANH xin ngỏ
Hãy yêu đời
Yêu thơ mãi nghe Em
Thơ ảnh tuyệt vời chúc mừng em Mạc phương
Hay
Dạ bài thơ hay thiệt là hay chị , chúc CN nhiều nhiều niềm vui nha chị
Hay lắm Phương Mạc !
Mỗi niềm riêng tư, mỗi buồn thầm kín.
Qua đêm rồi , bạn sẽ còn ngày mới.
Trên Cao nguyên này ,có mấy kẻ khờ
Tìm tình trong ảo, suốt kiếp cô đơn…
…( thơ rất hay , âm vần nhịp thơ chuẩn…
…Chúc thu chiều luôn mãi tươi trẻ.
Luôn nhớ về. kẻ khờ nơi xa…
…..( ts: daklak )…..
Bài thơ rất nhiều cảm xúc
Chúc em ngày nghỉ lễ thật vui vẻ nhoa.
Buồn .
Chỉ là thơ thôi mà
Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Tôi vẫn biết đường chông chênh dâu bể
Nhưng số phần tìm đâu dễ niềm vui
Nhìn thế gian với bao nỗi ngậm ngùi
Mượn thơ phú mong chôn vùi phiền muộn..
Thơ hay ! Chúc tác giả thật nhiều niềm vui nhé .?
Hay lắm MP !!!
Hay lắm chị ạ
Tâm sự qua đi
Phương mạc ơi. Sao em lại buồn như thế.
gió đưa gió thoả về đâu. Buồn như chiếc lá mùa thu vẫn còn đây.
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Bài đăng rất hay, rất thực tế
Bài thơ hay lắm chị yêu ạ ảnh rất đẹp em chúc chị đêm yt ngủ ngon hp
Hay lắm chị
Chào buổi sáng thưa bà
Đời như vậy biết làm sao
Phải luôn tỉnh táo lựa vào chiều sâu
Rồi lại điều chỉnh nhiệm mầu
Và luôn tỉnh táo cái đầu thông minh.
Thơ hay hình đẹp MP chị iu thơ em
Rất hay.
Thơ hay lắm, ảnh đẹp…
CHÚC
Hay lắm chị .chúc chi vui nhiều
Thơ rất hay và hình ảnh cũng rất đẹp. Cảm ơn tác giả.
No estes triste sonrie a la vida hermosura