Bài Thơ: NGẮM HOÀNG HÔN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Ngắm Hoàng Hôn

NGẮM HOÀNG HÔN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Giọt nắng chiều ấm áp đón hoàng hôn
Đáy biển sâu cuồn cuộn trào dậy sóng
Biển nhớ ai mà nhấp nhô trông ngóng
Hay ngắm nhìn một viễn cảnh nên thơ

Thầm mong ước bao năm tháng đợi chờ
Hai trái tim soi bóng hình trước biển
Trao cho nhau những ngọt ngào da diết
Tình đậm đà tha thiết mãi đầy vơi

Ráng chiều buông rực sáng cả góc trời
Hòa biển xanh khơi dậy niềm thổn thức
Biển muôn đời vẫn dạt dào sóng nước
Tình chân thành rạo rực nỗi niềm mong

Biết phương xa có còn ai ngóng trông
Ngắm mây hồng có nhớ người viễn xứ
Lời hẹn ước em mãi còn cất giữ
NGẮM HOÀNG HÔN thêm gợi nhớ người ơi..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 22.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

…!
Chuyện đôi ta sao mãi cứ xa vời
Mấy hạ hết rồi đông về xuân tới
Nhìn lốc lịch thấy thời gian trôi vội
Mà chúng mình vẫn cách trở ngàn xa

Khắc khoải mong cuộc sống ở chung nhà
Hòa khúc hát lời dân ca Ví dặm
Đêm trăng sáng xem quỳnh hoa nở thắm
Rộn tiếng cười với đám trẻ thân thương

Một ước mơ sao quá đỗi tầm thường
Suy nghĩ lại thấy dường như quá khó
Bởi vẫn trống nỗi lòng ta chưa tỏ
Phía trời Tây chẳng có thiếu điều gì

Ở bên này giống buổi lúc em đi
Biển khao khát thầm thì lời to nhỏ
Gửi nỗi nhớ bay theo cùng cơn gió
Chốn làng quê mong đỏ mắt người về

Em có còn giữ mãi buổi triền đê
Hái cúc dại tay vân vê vạt áo
Ta hãy đợi sang mùa hoa gạo đỏ
NGẮM HOÀNG HÔN chỉ có bậu và anh…!!!

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Anh Kim
Anh Kim
6 years ago

Tuyệt!

Tran An
Tran An
6 years ago

Bài tbow hay đong đầy ước mộng

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

TRƯỚC BÌNH MINH
Thơ: NXT

Sóng dát vàng nhấp nhánh ánh bình minh
Đứng trước biển anh thấy mình nhỏ bé
Phương trời xa chắc là em cũng thế
Tình mênh mông dâu bể khát khao tìm.

Mây nhớ ai mà xếp giống hình tim
Cát nhớ ai mà im lìm trước biển
Sóng nhớ ai xô bờ tìm điểm hẹn
Thuyền nhớ ai chờ ghé bến duyên tình?

Anh thẩn thờ đứng ngắm biển bình minh
Tim thổn thức nghe lòng mình dậy sóng
Vần thơ đi bao đợi chờ mong ngóng
Ước cùng em soi bóng buổi triều dâng.

Ngắm mây hồng lòng rạo rực bâng khuâng
Biển vẫn hát lời thì thầm hẹn ước
Duyên tình ta mặn nồng từ kiếp trước
NGẮM BÌNH MINH ước được má môi kề…
22/01/2018
Biết em chẳng nhớ đến tôi
Riêng tôi vẫn cứ bồi hồi nhớ em…

Thanh Cường
Thanh Cường
6 years ago

đúng đó MTV

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay anh dep chuc em dau tuan vv cfd

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Về một miền thương nhớ dạt dào cảm xúc em ạ…
Luôn vui nhẹ nhàng với nắng đẹp mùa xuân nha em thân mến… ?

Thái Bà
Thái Bà
6 years ago

Hay lắm

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Thơ hay tuyệt
Chúc Cà Phê Đắng và mọi người hạnh phúc và an lành

Hong Pham
Hong Pham
6 years ago

Hay tuyệt

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Ngọt ngào quá chị

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Thật tuyệt vời nàng ơi

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay lắm Đắng Cà Phê ui
ước gì ,,, mình cũng thầm mong đc ngắm hoàng hôn nhỉ … hi hi hi. Chúc bạn hiền ..

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bích Hạnh em ơi..! Bài Thơ rất là hay…ngọt ngào và cảm xúc…

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Johnny Nguyen
Johnny Nguyen
6 years ago

Rất hay em

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

MONG ƯỚC

Đám mây hồng in đáy nước trong xanh
Tiếng ríu rít chim vành khuyên soi bóng
Đáy biển sâu dâng trào cuồn cuộn sóng
Biển thấu chăng ta đang ngóng chờ ai

Ngọn gió chiều se sắt lạnh bờ vai
Thu đông qua ta vẫn hoài mong đợi
Đèn Hải Đăng le lói chờ thuyền tới
Vẫn hy vọng khấp khởi một niềm tin

Phương trời xa nơi xóm nhỏ bình yên
Những kỷ niệm gợi về miền nhung nhớ
Ký ức xưa mối tình nồng một thủa
Thời gian trôi tình chan chứa không phai

Ước hoàng hôn ngắm sóng biển cùng ai
Ngắm trăng thanh tựa bờ vai ấm áp
Kết vần thơ cùng ngân lên bản nhạc
Sóng vỗ bờ khao khát một tình yêu.
Thơ :Dương Bích Hạnh.

Cpđ Rất vui với những bài cảm tác tuyệt vời của các anh và bb.
Anh Phó Thuong Dan. Xuân Hưng. Xuân Trung. Xuân Hoá . Sơn Thủy Hữu Tình…MONG ƯỚC Chúc gđ fb một ngày mới an lành hạnh phúc.
?☕️?☕️?☕️?☕️?☕️

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Chúc em luôn bình an vui khoẻ ! hp nhé CFĐ ơi !!!

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

SÂU LẮNG NGHĨA TÌNH

Hoa mai vàng hé nở nụ tầm xuân
Gửi vần thơ bạn xa gần kết nối
Dẫu biết rằng đường mãi xa muôn lối
Cùng sẽ chia mình hướng tới niềm vui

Biển và thuyền theo dòng nước ngược xuôi
Sóng vẫn vỗ đôi bờ tình chan chứa
Niềm tin yêu thổi bừng lên ngọn lửa
Thắp sáng tình đôi lứa mãi màu xanh

Hai phương trời niềm hy vọng mỏng manh
Đường phía trước đã chia thành đôi ngã
Thuyền tình mãi lênh đênh trên biển cả
Ngọn hải đăng le lói mãi càng xa

Hoàng hôn buông gợi nỗi nhớ trong ta
Mong giử trọn tình thiết tha sâu lắng
Nước biển xanh muôn vàn đời vẫn mặn
Hai trái tim luôn mang nặng nghĩa tình.
Thơ:Dương Bích Hạnh.22.01.2018

Hương Nhài
Hương Nhài
6 years ago

Hay quá nàng yêu à. Chúc nàng thơ của tôi

Lan Ngoc
Lan Ngoc
6 years ago

Hay anh

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Thơ rất hay nàng ơi! Chúc bạn mình luôn tròn nguyện ước Dương Bích Hạnh

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

Hoạ cùng anh Phó nè.
☕️?☕️

KỶ NIỆM

Kỷ niệm nào đâu có dể gì quên
Em nhớ mãi về miền quê xóm nhỏ
Ở nơi ấy vẫn còn ai ở đó
Một mối tình một thủa tuổi dại khờ

Có nhiều lúc anh về trong giấc mơ
Hiển hiện lại phút đợi chờ đầu ngõ
Lời yêu thương ngại ngùng chưa dám ngỏ
Em thẹn thùng má đỏ nón nghiêng che

Dẫu chưa trao nguyện ước câu hẹn thề
Nhưng ta mãi nhớ về ngày chung lối
Ôi tình yêu, tình yêu đâu có lỗi
Tiếng sáo ai nổi nhớ mãi trong tim

Cứ ngỡ rằng ký ức đã ngủ yên
Đọc vần thơ Phó Thuong Dan nhắc lại
Một nỗi nhớ miền ký ức sống dậy
Ngỡ người xưa là anh Phó Thuong Dan…kkk
?? Đúng dậy đó anh Phó, Hoa Hong ơi ??

Hương Nhài
Hương Nhài
6 years ago

Cà Phê Đắng nàng ơi, một tình yêu lãng mạn thuở nào nay Nàng và huynh đang ôn lại kỷ niệm xưa kkkk. Nhưng thơ viết hay lắm nàng iu ợ. Chúc Huynh và Nàng mãi mãi có tình bạn đẹp như những bài thơ xứng họa nha. Yêu hai người lắm luôn

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

HẸN GẶP NHÉ

Biển nhớ ai mà sóng cứ xôn xao
Cùng gió gieo những tiếng hát ngọt ngào
Chân trời nhớ ai nhuốm màu tím biếc
Cho trái tim ta nhớ nhung người yêu

Xuân sắp về anh vẫn sống cô liêu
Mong đón em để nói điều thầm kín
Năm tháng xa một mình anh với biển
Da diết từng đêm lẻ bóng quạnh hiu

Em có biết chăng anh rất thương yêu
Rất mong em lắng nghe và hiểu thấu
Lúc đói cơm anh chẳng buồn đi nấu
Mang hình em ra ngắm cũng thấy no

Dấu yêu ơi nơi phương ấy miền xa
Hãy đừng quên quê nhà anh ngóng đợi
Hẹn gặp nhé khi xuân về năm mới
Hai chúng mình sẽ kết nối tình xưa.

24.01.2018 – NT.

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

Cơm sống thì anh lại rang Quý hồ đẹp mặt đi đàng với anh..(CD)haaa

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

Wow, thơ anh Nguyễn Tiến hay quá.☕️?☕️

MONG…

HẸN GẶP NHÉ mong thôi đâu có dể
Thơ anh viết cũng để đọc cho vui
Những vần thơ tình tha thiết ngậm ngùi
Những kỷ niệm đã vùi sâu dĩ vãng

Giọt caffe tí tách chào buổi sáng
Đọc vần thơ nhớ lại quảng đường xưa
Chia tay nhau hôm ấy ào ạt mưa
Anh sợ ướt bao điều chưa kịp nói

Em sang ngang điều này anh có lỗi
Bởi ngày ấy anh chẳng nói yêu em
Em thao thức trằn trọc biết bao đêm
Mong lá thư anh gửi niềm thương nhớ

Đường đôi ngã mình có duyên không nợ
Hai hướng đời đành dang dở chia phôi
Đừng chờ em ván đã đóng thuyền rồi
Lấy vợ đi đơn côi em tiếc lắm

Anh đẹp dai thơ hay cho ai ngắm
Lại than thở anh đang sống cô liêu
Cơm không nấu theo ngắm hình em nhiều
Nói thiệt nhé thơ hay nhưng điêu quá

Hình như Dượng đã lây Cậu Xuân Hoá
Cậu Xuân Trung cũng na ná giống nhau
Ôi tình yêu đã có phép nhiệm mầu
Các anh tui viết thơ tình rất tuyệt…
☕️?☕️?☕️?☕️?☕️
Cpđ.
0 chúc các anh ngày mới vv, nóng hổi cùng niềm vui bóng đá nước nhà.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay ấm áp ngọt ngào,chúc em.

Dao Hoa
Dao Hoa
6 years ago

Tho hay qua anh đẹp lang màn

Mai Le
Mai Le
6 years ago

Hay quá bạn à

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

CHUỒN

O Cà tềnh củm mênh mông
Tôi sắp hàng mãi mà không tới lần
Đọc thơ O lại thêm buồn
Bái bai O nhá tôi chuồn cho nhanh …
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Bao năm tui vưỡn chân thành như xưa ….!.

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Khanh Văn
Khanh Văn
6 years ago

Em đi xa khác hẳn góc trời
Hoàng hôn đó giống hoàng hôn này không nhỉ
Người viễn sứ nhớ gì trong suy nghĩ
Kỉ niêm buồn về đất mẹ thân thương
Biển về chiều còn lưu đọng nụ hôn
Đất mẹ giữ kỉ niệm buồn nguòi xa sứ
Cứ mỗi bận hoàng hôn về trên biển cả
Lại ngậm ngùi cuộn sóng nhớ ngày qua

27-1-2018

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

☕️?☕️?☕️?☕️?
SÂU LẮNG NGHĨA TÌNH

Hoa mai vàng hé nở nụ tầm xuân
Gửi vần thơ bạn xa gần kết nối
Dẫu biết rằng đường mãi xa muôn lối
Cùng sẽ chia mình hướng tới niềm vui

Biển và thuyền theo dòng nước ngược xuôi
Sóng vẫn vỗ đôi bờ tình chan chứa
Niềm tin yêu thổi bừng lên ngọn lửa
Thắp sáng tình đôi lứa mãi màu xanh

Hai phương trời niềm hy vọng mỏng manh
Đường phía trước đã chia thành đôi ngã
Thuyền tình mãi lênh đênh trên biển cả
Ngọn hải đăng le lói mãi càng xa

Hoàng hôn buông gợi nỗi nhớ trong ta
Mong giử trọn tình thiết tha sâu lắng
Nước biển xanh muôn vàn đời vẫn mặn
Hai trái tim luôn mang nặng nghĩa tình.
Thơ:Dương Bích Hạnh.

☕️☕️?☕️☕️

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Xin chúc mừng Bạn cùng các TG nhé .

Scroll to Top