Bài Thơ: NGÃ BA TÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

____ NGÃ BA TÌNH ___________
Thơ: Lê Hoàng

Trong cuộc sống ta nào có được
Thứ cầu mong .. Nguyện ước vẹn toàn
Đường dài hỗn độn trái ngang
Ngã ba lối rẽ miên man nghĩ nhiều

Muốn được phiêu rượu ngon một bữa
Bởi lòng ta chan chứa muộn sầu
Giật mình thổn thức canh thâu
Cô đơn gối chiếc ai bầu …thửa thăm

Kẻ lãng tử âm thầm đêm vắng
Mê chi nhiều ắc hẳn khổ thân
Bạn yêu mỗi lúc ta cần
Nhâm nhi vài chén nghĩa nhân vẹn tròn

Người yêu bảo ! Nếu còn mê rượu
Thì duyên mình chẳng cứu được đâu
Nghĩ đi ….ai hổng buồn rầu
Chôn vùi cuộc sống … Đêm thâu trở mình

Ngã ba tình ! Hãy bình tĩnh lại
Bạn ta cần …nhưng phải vừa thôi
Ghé qua chút ít xong rồi
Quay về người đẹp lôi thôi chi nhiều ? .

Ps : Thư giãn nhé cả nhà iu !

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

Út chúc a Ba ngày mới thật nhiều niềm vui và hp a Ba iu của e nhé!

Lộc Phước
Lộc Phước
5 years ago

Hay quá thầy ạ

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Hay thật

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!

Nangg Mai Ban
Nangg Mai Ban
5 years ago

Hay quá thầy ơi

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
5 years ago

Hay na anh

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay

Xuyến Chi
Xuyến Chi
5 years ago

Vậy là cuối cùng cũng quẹo trái anh ha kkk

Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
5 years ago

Cái nào gần hơn ta đến anh ạ ??

Lệ Vô Thấm
Lệ Vô Thấm
5 years ago

Rẻ trái trước rồi quay lại đi thẳng

Hữu Tâm Nguyễn
Hữu Tâm Nguyễn
5 years ago

đi hướng rượu ngon rồi vòng qua gái đẹp

Tran Van Long
Tran Van Long
5 years ago

Đọc xong em thích cái bảng ngã ba hơn thích thơ

Thoa Kim
Thoa Kim
5 years ago

Hay quá

Hoa Bui
Hoa Bui
5 years ago

Lối đường đi rẽ về đôi ngả. Ai đâu nhìn thấy cái ngã ba. Đời người tuyết nguyệt phong ba. Sống sao cho trọn cả ba nẻo đường. Người đi mưa gió tuyết sương. Người còn ở lại gió sương đợi chờ. Ngã ba quyến rũ đợi chờ. Vậy người ở lại biết chờ đợi ai?!

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Lê Hoàng !
Phiên bản là ai vậy hả em ?
Sao bài của em và Lê Thành sao trùng nhau vậy ???
Chúc em thành công nhé !

Scroll to Top