Bài Thơ: NẾU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẾU (Tác giả: Hồng Giang)

NẾU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Nếu một ngày cơn mưa chiều nặng hạt
Gió vô tình thổi tạt tóc mây bay
Bước ngang nhau chẳng còn chút hương say
Liệu ai đó có thấy cay khóe mắt

Nếu một ngày hạt nắng kia vụt tắt
Từng cơn ngâu lay lắt ướt vai mềm
Con đường vắng như chợt thấy dài thêm
Se sắt lắm tìm đâu êm đềm nữa

Nếu một ngày mình mất đi một nửa
Chiếc lá khô sấp ngửa giữa dòng trôi
Liệu rằng người có còn nhớ đến tôi
Con tim ấy còn bồi hồi trông ngóng

Nếu một ngày câu thơ tình lắng đọng
Viết ra rồi chẳng còn bóng người xưa
Hai chúng ta như hai kẻ dư thừa
Lặng lẽ bước cơn mưa chiều buốt giá

Nếu một ngày mình đi về hai ngả
Hai kẻ khờ….
Xa lạ….
Đã từng quen !
02/09/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

Nếu một ngày mất đi một nửa
Chiếc lá kia có trôi đi nữa
Trái tim em vẫn dành nguyên dó
Nguyện yêu anh hết cả một đời

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Đừng nếu tác giả ơi

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Em đã nói rất nhiều lần với anh rồi mà: dứt khoát là không được NẾU!

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Nếu một ngày ta chẳng nghĩ về nhau
Thì lúc đó còn âu sầu
Không nhỉ

Hương Ngọc Lan
Hương Ngọc Lan
3 years ago

Hay

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thi sĩ làm thơ hay quá

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay nhưng man mác buồn thi sĩ HG!

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hay !!!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp chúc mừng em HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nếu một ngày hạt nắng kia vụt tắt
Nếu một ngày mình mất đi một nửa

Người thương ơi em mãi đợi mãi chờ
Mãi yêu dại khờ cả trái tim côi
Đừng…đừng nếu nhé…chàng thơ
Lời tự sự của lòng mình , làm ai đó thấy chơi vơi
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm , bài thơ rất hay , chút suy tư lo lắng càng làm cho tình yêu thêm nồng thắm
Chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình mơ mộng
Buổi tối đong đầy yêu thương nhé chàng

Ha Nguyen
Ha Nguyen
3 years ago

Hay quá a ạ

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Buon qua

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Rất tuyệt vời chúc mừng Anh

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Bài Thơ hay ! Tâm trạng của những mối tình tan vỡ.. Rất thích bài thơ này !!..
Cảm ơn em. Tác giả Hồng Giang.

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

T

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ tình rất ngọt ngào . Nếu một ngày cơn mưa chiều nặng hạt . Gió vô tình thổi tạt tóc mây bay . Bước ngang nhau chẳng còn chút hương say .liệu ai đó có thấy cay khoé mắt

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Nếu một ngày vô tình ta gặp nhau
Liệu có bước ngang nhau như chàng viết … ?
Bài thơ buồn quá chàng thơ tình HG

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em HG

Minh Thuy Ho
Minh Thuy Ho
3 years ago

Hay ?

Luyen Vi
Luyen Vi
3 years ago

Hay quá tác giả ơi

Phương Thúy
Phương Thúy
3 years ago

Hay tuyệt luôn Hg ạ

Scroll to Top