Bài Thơ: NẾU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NẾU (Tác giả: Hoàng Lan)

NẾU
Thơ: Hoàng Lan

Nếu một ngày em rời bỏ trang face
Bài thơ anh có đong đầy nỗi nhớ?
Màu yêu thương có tồn tại muôn thuở
Anh có còn mắc nợ mãi tình em?

Nếu một ngày đôi mi lại ướt nhèm
Anh có trách sao em quên lời hứa?
Bờ vai anh mái đầu em gối tựa
Có anh rồi! Hãy khóc nữa đi em

Nếu một ngày không còn thấy cái tên
Hay vu vơ, hay bắt đền bắt vạ
Đổ tội anh ăn gian đòi vay trả
Ăn hiếp em tất cả, nhớ không nào?

Nếu một ngày em không hỏi chùm sao
Trong lòng anh có cồn cào nổi sóng
Có tìm em trao chùm sao mơ mộng
Nơi chân trời hay đóng cửa con tim?

Đừng trả lời! Anh hãy cố lặng im.
HL

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cuong Xuan
Cuong Xuan
4 years ago

Bài thơ rất hay em a

Mỹ Loan Đoàn
Mỹ Loan Đoàn
4 years ago

NẾU ngày nào cũng giống như hôm nay
Đừng hỏi nữa hãy mỉm cười NGƯỜI nhé !! Hay quá người ơiii BIÊT MÀ VẪN MUỐN HỎI

Cuong Xuan
Cuong Xuan
4 years ago

Nếu một ngày em rời bỏ face
Anh buồn lắm chắc không còn viết nữa
Bài thơ cũ mỗi ngày anh ấp ủ
Xin để dành làm kỷ niệm mà thôi

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
4 years ago

Bài thơ hay wua bạn

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Nếu một ngày anh nhốt được em
Trong buồng tim anh tình nồng chan chứa
Em có thấy lòng mình rực lửa
Cũng yêu thương hết cả cuộc đời
(Cảm tác thơ cháu hay)

Giao Đình
Giao Đình
4 years ago

Hay lém tác giả ui
Trùi ui muốn hóc luôn rồi nè

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay quá chị iu một bài thơ mang nhiều biểu cảm

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

Nếu một ngày cả vũ trụ lặng im
Không có tiếng thét gào của mưa của gió
Không còn tiếng trùng dương ầm ầm sóng vỗ
Tiếng suối reo, tiếng chim hót đầu cành

Giữa lặng im của vô cùng tận chung quanh
Hỏi anh có lắng lòng nhớ em không đấy
Còn riêng em muôn ngàn đời vẫn vậy
Nỗi nhớ anh luôn cồn dậy trong lòng

Nếu một ngày giữa hư-thực mịt mùng
Không còn kết nối nhau trên mạng không gian ảo
Đến lúc đó có khi nào anh bảo
Em đang làm gì và đang ở nơi đâu

Chỉ là vậy thôi như một tiếng kinh cầu
Rồi tan biến cùng tiếng chuông dần tắt
Và ắt hẳn anh đâu thèm thắc mắc
Để làm gì vì ta chẳng thuộc về nhau.

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Rồi anh sẽ cố gắng đi tìm
Tình anh trao trong tim em mắc nợ
Dẫu biết rằng bao lâu em vẫn nhớ
Trang face tình em lỡ bỏ rời anh

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Nếu một ngày em rời trang fay
Anh sẽ tới tận nhà đòi lại… còn đòi gì anh chưa rõ! Hihi

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay, cảm xúc lắm em??

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Gay nha hỏi mà ko cho ta trả lời
Sao không cho tiếng cười
Bờ môi khô gọi mời
Để nói không nên lời
Nhớ nhung bao đầy vơi

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị gái xinh xắn oi
Nhiều cảm xúc chị oi

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Nếu một ngày em vắng trên face
Anh sẽ buồn và nhớ lắm đấy
Để chiều tàn hoàng hôn tím lịm
Anh biết tìm em ở đâu đây

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Hay lắm nha !

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Rất hay!

Thái Lương
Thái Lương
4 years ago

Hay lam ban ơi

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
4 years ago

Hỏi khó vậy em, đau nhói ♥ Anh

Dang Ngan
Dang Ngan
4 years ago

Thơ hay lắm em iu

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Hay lắm bạn ạ
Chúc bạn cùng gia đình luôn an vui hạnh phúc nhé

Thơ Mây
Thơ Mây
4 years ago

NẾU …KHÔNG ANH
.
Nếu một ngày anh rời bỏ trang face
Đôi mắt em sẽ nhạt nhòa mưa lệ
Cả chùm sao em dành …đâu ai nhận
Em bần thần chết lặng …dưới hàng me?????
.
P/s : …hết từ

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Bài thơ hay lắm cuối tuần vui vẻ nhé em đẹp Hoàng lan

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa Hoàng Lan ! Chúc HL có buổi tối vui tươi nhé !

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

hay nè e..

Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Rất cảm xúc nàng thơ ạ

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm!

Bá Hiệp
Bá Hiệp
4 years ago

Thơ hay -Ý nghĩa em ơi …Chúc em ….

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Thì anh đây cũng k vào Face nữa…

HAn Gia
HAn Gia
4 years ago

Thơ hay ạ

Phạm Đường
Phạm Đường
4 years ago

Nếu một ngày bông Lan vàng xa vắng
Trong tim anh cũng tắt nắng cuộc đời
Nỗi trống trải lan rộng tới muôn nơi
Hồn héo hắt réo người ơi hoang mạc !
Trên bầu trời sao đổi ngôi tan tác
Cả đất trời cùng lạnh lẽo cô đơn
Thì em ơi ! Không thể có dỗi hờn
Đừng trốn chạy … cho hồn tình nồng cháy !!!

Scroll to Top