NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nếu một ngày bỗng chợt nhớ chợt quên
Không ai nhắc về cái tên mình nữa
Ai có thể giúp cho tôi điểm tựa
Để cho tôi được chọn lựa với đời
Nếu một ngày cuộc sống quá chơi vơi
Luôn đối mặt với những lời gian dối
Hay vô cớ toàn oán than hờn dỗi
Phải sống sao để không khỏi buồn phiền
Rồi những ngày cuộc sống quá đảo điên
Muốn tìm lại nét hồn nhiên vốn có
Đã quằn quại trong bếp hồng cháy đỏ
Đống tàn tro còn đó một chuyện buồn
Rồi những ngày ngoài hiên ngắm mưa tuôn
Thấy nỗi nhớ lách luồn nghe khờ dại
Trời bảng lảng tâm hồn sao hoang hoải
Niềm ưu tư luôn khắc khoải bơ phờ
Có những lần một mình đứng ngẩn ngơ
Nghe tiếc nuối thời tuổi khờ hoa mộng
Cứ vui vẻ hồn nhiên trong cuộc sống
Rồi trầm tư nghe thất vọng tràn về
Bởi cuộc đời ta còn quá u mê….
Tp. HCM 2018
P T H
_________
NẾU NGÀY ĐÓ
Nếu ngày đó không yêu nhiều đến thế
Tuổi mộng xưa đâu trễ bóng con đò
Héo dây tình cung lỡ phím buồn so
Mình ta bước bên trò đùa tình ái
Nếu ngày đó nụ cười đừng níu lại
Giữa trời mưa ta đứng mái hiên nhà
Mái tóc thề bay theo gió đường xa
Anh ngơ ngẩn chiều tà theo về ngõ
Nếu ngày đó lời thơ anh đừng ngỏ
Lúm đồng tiền đừng thấy có duyên xinh
Trang vở em không vẽ một bóng hình
Giờ đã khác ngày đăng trình xa cách
Cuộc đời mãi như vầng trăng khuyết mảnh
Em lục tìm những mảnh vỡ trong tim
Dấu yêu xưa trong vần nhớ về tìm
Thơ anh viết càng ghim đau nhỏ lệ
Trời nắng hạ tiếng chuông giờ đón lễ
Nhớ dáng ai thầm để kín đáy lòng
Luôn khấn cầu thôi đừng cố nhớ mong
Đừng buồn nữa khi dòng đời nghiệt ngã
Nếu ngày đó anh không qua bến lạ
Chắc bây giờ không quá nỗi cách chia
Nga Pham
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Đúng rồi anh ạ…. Nếu lỡ mai này…. Rồi có ai còn nhắc đến tên mình nữa không?
Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ nhé
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay nha em
Thơ hay lắm bạn ơi
Tuyệt vời lắm anh trai ơi
Hay lắm em ơi.
Thơ hay quá Anh
Cuối tuần hạnh phúc vui vẻ nhé
Trong thơ bạn . Luôn có sự hiện hữu về số phận của mình . Cho mình chia sẽ nhé . Cảm ơn nhiều
Thơ hay quá, giàu cảm xúc lắm em trai
Bài thơ rất hay
Em xin chúc mừng ạ.
Bài thơ hay quá
Nhưng rất buồn chúc phạm Hùng Phạm vui vẻ Hạnh phúc thật nhiều
Thơ rất hay
Tho hay quá
Anh trai thanh hùng.
Thi sỹ.
Good afternoon Anh!
Em chúc anh Happy Saturday an lành và hạnh phúc.
Bài thơ rất tuyệt vời bạn ơi. .
,hay quá anh hi ngày đó còn sa vời lắm anh. Chúc anh luôn vv nha
NẾU NGÀY ĐÓ
Nếu ngày đó không yêu nhiều đến thế
Tuổi mộng xưa đâu trễ bóng con đò
Héo dây tình cung lỡ phím buồn so
Mình ta bước bên trò đùa tình ái
Nếu ngày đó nụ cười đừng níu lại
Giữa trời mưa ta đứng mái hiên nhà
Mái tóc thề bay theo gió đường xa
Anh ngơ ngẩn chiều tà theo về ngõ
Nếu ngày đó lời thơ anh đừng ngỏ
Lúm đồng tiền đừng thấy có duyên xinh
Trang vở em không vẽ một bóng hình
Giờ đã khác ngày đăng trình xa cách
Cuộc đời mãi như vầng trăng khuyết mảnh
Em lục tìm những mảnh vỡ trong tim
Dấu yêu xưa trong vần nhớ về tìm
Thơ anh viết càng ghim đau nhỏ lệ
Trời nắng hạ tiếng chuông giờ đón lễ
Nhớ dáng ai thầm để kín đáy lòng
Luôn khấn cầu thôi đừng cố nhớ mong
Đừng buồn nữa khi dòng đời nghiệt ngã
Nếu ngày đó anh không qua bến lạ
Chắc bây giờ không quá nỗi cách chia
Hay quá bạn hiền ơi
Rất hay.
Bài thơ hay lắm !
Thu Hằng chúc anh vui vẻ???
Hay qua anh trai
Thơ hay và hình ảnh đẹp nữa nè em . Buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé
Thơ rất tuyệt vời chúc mừng
Rất hay
Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ
Chúc tác giả đêm vui an lành
Cao trào tình thơ thêm nữa
Bài thơ hay lắm
Bài thơ hay lắm ạ
Hay tuyệt lắm anh
Bài Thơ rất hay em ak chúc em
Thơ hay ảnh đẹp
Hay lắm.
Buổi tối vui vẻ nha em
Xướng họa tuyệt vời, hay
Nếu một ngày không có ai hỏi thăm
Họ đã quên mất tăm mình rồi đó.
Nếu một ngày hai ta ngừng thăm hỏi
Là lúc ấy ta chẳng còn có đôi
Sẽ bước đi trên con đường ngược lối
Muốn yêu thêm, nhưng chẳng nói nên lời
Hai Bài thơ rất hay anh ơi
Rất tuyệt vời ?
Rất hay anh à.
Thơ hay ảnh đẹp em
Quá hay…