Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY …. (Tác giả: Phú Sĩ)

NẾU MỘT NGÀY ….
Thơ: Phú Sĩ

Nếu một ngày ta phải tạm xa face
Ta nhớ lắm tình bạn bè nơi ấy
Những giây phút vui cười ngày mới dậy
Phút chạnh lòng hờn dỗi chuyện đó đây

Nếu một ngày ta phải tạm xa face
Bạn bè ơi nhớ mãi tình ta nhé
Dù chẳng biết trong khung trời nắng nhẹ
Ta và người có duyên được đoàn viên?

Nếu một ngày nơi chốn cũ bình yên
Ta nhớ lắm từng dòng like kỷ niệm
Dù bạn ảo nhưng ẩn niềm chan chứa
Mỗi tâm tình ta cùng tựa bên nhau

Nếu một ngày thời gian có qua mau
Bạn xa mãi còn lại bao thương nhớ
Ta sẽ gói tấm chân tình dang dở
Nhờ Gió mây thương gửi tới bạn hiền

Nếu một ngày thao thức giữa màn đêm
Người chẳng thấy ngọn đèn face bật sáng
Hãy nghĩ rằng ta vẫn luôn bên bạn
Tỉnh giấc nồng lãng đãng những vần thơ…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm và nhanh thế nhẩy

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Chuẩn bị đi đâu đó bạn? Chúc bạn mọi điều tốt đẹp, nếu phải xa Fb.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Nhiều cảm xúc ……mong đợi ngậm ngùi…….buổi tối ấm áp em nhé

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Hay quá em ak…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Lời thơ rất buồn thơ thật hay

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

nếu một ngày em phải xa face . lòng anh trống trải vi thiếu thơ . thơ em hay làm anh say đắm . anh thích thơ nhưng chẳng biết làm thơ . anh sẽ học để ko phải người ăn sẵn . cùng bạn bè đàm đạo lúc buồn vui . quả đất tròn em ơi tình bằng hữu . tình bạn bè chất chứa những vần thơ. bài thơ hay quá em ạ.

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

NẾU….

Nếu một ngày ta phải tạm xa face
Ta nói thế nhưng bao lần chẳng được
Ta muốn thế nhưng lòng luôn từ khước
Bỏ bạn bè và ta bỏ chính ta

Nếu một ngày ta sẽ bước xa face
Chắc cũng được một đôi lần nhắc nhở
Rồi cũng sẽ quên như làn sóng vỡ
Sóng này tàn…sóng mới sẽ dâng lên

Nếu một ngày ta sẽ bỏ làm thơ
Ta vào face với bao điều trăn trở
Những được mất trong cuộc đời lỡ vỡ
Để tìm người chia sẻ có còn không?

Nếu một ngày ta phải tạm xa face
Vì chữ nếu nên sẽ không hiện thực
Ta đến… đi như lửa tàn hết rực
Như lá vàng rơi rớt chẳng ai hay…

Vh 08.06.16

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ
Trên đời nầy có gì vĩnh cửu đâu em , chỉ có tình người sống mãi với thời gian. Ngày mới an bình. Phú Sĩ

Mất Nick
Mất Nick
7 years ago

TUyệt vời ^_^

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Hu hu nếu phải xa Facebook

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Xin bạn đừng xa vắng nơi này
Sẽ nhớ lắm vần thơ say bạn thả.

Đinh An Khang
Đinh An Khang
7 years ago

Tho hay hinh dep qua chusn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt vời! Có gì hơn thế nữa.
Dù bạn ảo nhưng ẩn niềm chan chứa!!! Hay lắm em!

Le Anh Phong
Le Anh Phong
7 years ago

Nếu một ngày ta hỏi cưới em ..đó là ngày tận thế !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Ngày mới vui vẻ bạn nhé

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Nếu phải xa Fcebook thì đau đầu lắm đó em iu Phú Sĩ ạ

Xuân Mai
Xuân Mai
7 years ago

Rất hay!!!!!!

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay và cảm xúc lắm !

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Buồn khi xa vắng tơ lòng,
Khung trời thơ mộng bềnh bồng gió bay !
Ru ta ngủ giấc mê say,
Tình vui bốn hướng mộng lay thế trần !

Xuân Mai
Xuân Mai
7 years ago

XUÂN MAI không biết làm thơ
Nghi đâu viết đó Anh bạn hiền ui
Chào ngày mới vui vẻ nhé !!!

Thinh Nguyen Quoc
Thinh Nguyen Quoc
7 years ago

Hay do ban oi!

Trần Minh
Trần Minh
7 years ago

…NẾU MỘT NGÀY…
Nếu một ngáy nào đó vắng fa ce
Sẽ không còn được nghe thơ Phú Sĩ
Thì em ơi..chắc là buồn lắm nhỉ?
Kỹ niệm vẫn còn để ta nghĩ vẫn vơ
Tâm hồn em chan chứa những vần thơ.
Hòa nắng gió theo ước mơ bay bổng
Và bay cao trên bầu trời gió lộng
Để cho mình thêm sự sống em ơi
Thơ của em là cả một khoảng trời.
Gieo trong chị mãi một thời ..để nhớ.

Minh Thái
Minh Thái
7 years ago

Hay lắm Anh ơi..tình bạn trên fb là tình ảo.nhưng rất thật nếu muốn..và gắn bó hơn tình thật ngoài đời..vì Ta tâm sự thầm kín nhất.mà bạn ngoài đời thực .cũng không biết..Em cũng nghĩ vậy..nếu một ngày nào mà mất fb..thì quả là rất rất buồn nhớ..

Scroll to Top