Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Lê Hoàng)

NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Lê Hoàng

Nếu một ngày anh vội vã đi xa
Không ai đón em qua như đã hẹn
Con đường nhỏ có chờ mong anh đến
Hay hững hờ tan biến mọi chiêm bao ?

Nếu một ngày trong sớm chẳng còn trao
Lời yêu dấu ngọt ngào như thường lệ
Em chớ khóc …hãy bình yên như thế
Không còn anh phải mạnh mẽ hơn nhiều

Nếu một ngày em cảm thấy cô liêu
Xin đừng nhặt nắng chiều buông lặng lẽ
Đừng khờ khạo sống thu mình như thế
Mặc đêm dài quạnh quẽ có bao nhiêu

Nếu một ngày ai ngỏ tiếng thương yêu
Hãy chấp nhận dù liều thêm lần nữa
Em hãy trách anh không tròn câu hứa
Để giăng buồn tim cứa nát còn đâu

Nếu một ngày chẳng thấy nữa thơ đâu ?
Hồn anh chết trong sầu thương tuyệt vọng
Trang facebook không còn gieo tiếng sóng
Lửa tình yêu chôn mộng ước vô thường
Lê Hoàng ,15/01/2018

Bài họa tg Hoàng Huy
___ ĐẾN MỘT NGÀY ! ___

Đến một ngày anh không phải là anh
Mà theo gió rồi hóa thành cát bụi
Thì em ạ xin em đừng buồn tủi
Hãy mỉm cười phải thật đỗi là duyên

Đến một ngày anh sẽ chẳng kề bên
Thì em ạ hãy kiên cường lên nhé
Và em nhớ tâm hồn luôn mạnh mẽ
Rồi chăm lo những con trẻ dại khờ.

Đến một ngày tình mình chẳng nên thơ
Chẳng còn nữa đâu bến bờ hạnh phúc
Kỷ niệm cũ hãy xem là động lực
Ở trong em sôi sục hết cuộc đời.

Đến một ngày ngày đó sẽ nhanh thôi
Anh sẽ mất và xa rời em mãi
Em đừng để cho môi hồng nhợt tái
Hẹn kiếp sau,chúng ta lại bắt đầu.

Ngày đó về xin đừng đổ mưa ngâu
Em chớ khóc cho mắt sầu thêm nữa
Trong cuộc sống ta đâu hề chọn lựa
Kiếp vô thường như ngọn lửa sẽ nguôi

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đồng Đội
Đồng Đội
6 years ago

Cuộc này anh ơi ai mà biết trước
Dở dang dang dờ lỡ bước là thường
Nhưng anh ơi nước sông thương chẳng cạn
Em vẫn đến bên anh nồng làn sâu nặng

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá đi anh trai ơi ngôn ngữ sắc sảo ảnh đẹp tuần mới ngày mới lv hiệu quả Chúc anh trai luôn vui khỏe,mạnh cảm hứng stác thơ ngày càng nhiều nhé anh

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá anh ơi

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc

Hương Khải
Hương Khải
6 years ago

Hay quá .

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay em

Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
6 years ago

___ ĐẾN MỘT NGÀY ! ___

Đến một ngày anh không phải là anh
Mà theo gió rồi hóa thành cát bụi
Thì em ạ xin em đừng buồn tủi
Hãy mỉm cười phải thật đỗi là duyên

Đến một ngày anh sẽ chẳng kề bên
Thì em ạ hãy kiên cường lên nhé
Và em nhớ tâm hồn luôn mạnh mẽ
Rồi chăm lo những con trẻ dại khờ.

Đến một ngày tình mình chẳng nên thơ
Chẳng còn nữa đâu bến bờ hạnh phúc
Kỷ niệm cũ hãy xem là động lực
Ở trong em sôi sục hết cuộc đời.

Đến một ngày ngày đó sẽ nhanh thôi
Anh sẽ mất và xa rời em mãi
Em đừng để cho môi hồng nhợt tái
Hẹn kiếp sau,chúng ta lại bắt đầu.

Ngày đó về xin đừng đổ mưa ngâu
Em chớ khóc cho mắt sầu thêm nữa
Trong cuộc sống ta đâu hề chọn lựa
Kiếp vô thường như ngọn lửa sẽ nguôi.

Họa đôi dòng cùng huynh nếu có gì sai sót mong huynh bỏ qua cho ạ.

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Đệ

Lộc Phước
Lộc Phước
6 years ago

Anh đã về nối lại mảnh tình xa
Mong gặp gỡ người ta xưa hò hẹn
Đôi mắt nhỏ dỗi chờ anh tìm đến
Hay nhạt nhòa thương mến tựa chiêm bao

Xin còn nồng ân ái thủơ say trao
Khô trên mắt biết bao lần ướt lệ
Sum hợp mãi tháng năm dài như thề
Vùi quên mau sầu để tái tê nhiều

Đêm không còn thao thức giấc cô liêu
Phai tàn nỗi buồn hiu trong lặng lẽ
Và tiếp tục mỗi ngày đều như thế
Hạnh phúc đầy câu thệ giữ đừng quên

Chúc thầy vui vẻ ạ

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Hay tuyệt vời, đầy cảm xúc

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Nếu một ngày em Đi về phía mặt trời… Anh sẽ làm Sao… Hả hả … ???

Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Bình An
Nguyễn Bình An
6 years ago

Hay hay

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Bài thơ hay , hình minh hoạ cg đẹp em ơi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Scroll to Top