Bài Thơ: NẾU MAI TÔI CHẾT…! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NẾU MAI TÔI CHẾT…! (Tác giả: Mami Vam)

NẾU MAI TÔI CHẾT…!
Thơ: Mami Vam

Mai tôi chết xin đừng ai đau khổ
Đặt hoa buồn bên cạnh mộ giúp tôi
Cuộc đời này buồn tủi đã nhiều rồi
Đến khi chết đời thôi không vướng bận

Mai tôi chết đừng ai sầu hụt hẫng
Chớ đau buồn mà tiếc ngẩn tiếc ngơ
Nhớ thương tôi hãy đọc những vần thơ
Tôi đã gửi những thương chờ trong ấy

Mai tôi chết đừng đau buồn đến vậy
Đừng phí hoài với ngần ấy thời gian
Đừng xót thương cho số kiếp phũ phàng
Đừng đau khổ mi chứa chan ngấn lệ

Mai tôi chết người ơi đừng khóc kể
Có nghĩ tình nuốt ngược lệ vào trong
Có nhớ thương hãy nén giữ trong lòng
Thay tôi viết những dòng thơ dang dở…!

__MamiVam___

P/s: Thơ họa cùng một người bạn.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top