Bài Thơ: NẾU MAI NÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MAI NÀY (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MAI NÀY
Thơ: Tùng Trần

Nếu mai này ta chẳng ở bên nhau
Chắc là anh sẽ thấy đau nhiều lắm
Lại một lần con tim gầy gặm nhấm
Nhưng phải nào không cố nắm chặt tay

Nếu mai này tình rẽ lối chia hai
Kỷ niệm này khắc hoài nơi kí ức
Cảm ơn em đã làm anh thổn thức
Dù chỉ là tựa một giấc chiêm bao

Nếu mai này cuộc sống có ra sao
Anh vẫn mong sang giàu bên em mãi
Cùng nụ cười trên đôi môi trở lại
Anh vụn về khờ dại để em đau

Nếu mai này lỡ duyên nợ trầu cau
Xin chúc em gặp người sau tử tế
Lo vẹn tròn những gì anh chưa thể
Điều sau cùng ước nguyện thế mà thôi

Nếu mai này anh về với đơn côi
Ôm nỗi đau ngậm ngùi tình dang dở
Mong trời cho bước đường em hoa nở
Trọn cuộc đời êm ấm tựa vần thơ

03/02/2017

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ tình buồn hay lắm bạn

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Thi tai ck đó thôi chư không. Phải ck lây hêt nước mắt của. Thiên hạ sao

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Nhưng Ck có muốn lấy nước mắt của Vk đâu

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Vk biết nhưng nó cứ chảy đó ck ơi

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Kkk ck tham ăn lăm nha mới vưa lục ăn xong giờ còn đòi chiên nửa là sao ta

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Ck đói mờ.với lại Vk chiên ngon..hihi

Dung Hạnh Phan
Dung Hạnh Phan
7 years ago

Bài nào anh cũng tuyệt vậy cà toàn cảm xúc buồn thôi mà em nghe lại thích hợp …Em thả tim rồi ngeo mai anh thử viết thơ vui cái gửi em koi sao anh ơi!

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Em chẳng muốn anh gieo mãi vần thơ
Buồn trăn trở trong giấc mơ chẳng ngủ
Em chỉ muốn đừng nhắc lại chuyện cũ
Hãy chôn vùi như giấc ngủ ngàn thu …

Tâm trạng lắm
Tung Tran.. chúc vui vẻ bình an nhé .

Linh Linh
Linh Linh
7 years ago

Nhin thay buon

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Hay thạc luôn. Người con trai rộng lượng vậy ai nỡ đi với người khác hỉ bạn?

Scroll to Top