Bài Thơ: NẾU MAI NÀY…. (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẾU MAI NÀY.... (Tác giả: Dương Hoàng)

NẾU MAI NÀY….
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu mai này ta không thuộc về nhau
Em có khóc hay buồn đau không vậy
Có nhắc lại những khi mình giận lẫy
Để đôi tim còn vây lấy nỗi buồn

Nếu mai này mình cách biệt nhau luôn
Thu héo úa bởi mưa nguồn rỉ rả
Em có nhớ để niềm thương trong dạ
Nhìn bâng khuâng từng chiếc lá trên đường

Nếu mai này duyên nợ chẳng còn vương
Em có khóc khi đêm trường lạnh lẽo
Đôi môi đỏ giờ đã thành khô héo
Nhìn trời xa ai khuất nẻo nơi nào

Nếu mai này tình ta chịu lao đao
Anh buồn lắm không làm sao níu được
Câu hò hẹn cùng với bao mộng ước
Để tàn phai khi ta ngược hướng đời

Nếu mai này đôi lứa cách hai nơi
Đắng men rượu thay cho lời muốn nói
Trang nhật ký với muôn ngàn câu hỏi
Tình yêu ơi ta làm lỗi điều gì

Nếu mai này ta phải tiễn người đi
Dòng lệ đẫm sầu bi anh ôm trọn.

D H
***************
Nga Pham
NẾU MAI NÀY 2

Nếu mai này ta phải tiễn biệt nhau
Tình em mãi mưa nhàu đêm buồn bã
Anh vui nhé khi bình yên bến lạ
Đừng nghĩ nhiều chuyện ta đã từng yêu

Nếu mai này vắng anh cuối đường chiều
Thu trút lá bao nhiêu mùa vẫn nhớ
Dù xa cách duyên thừa nhưng thiếu nợ
Để tim sầu vì lỡ mối tình say

Nếu mai này lối cũ thủa đan tay
Mình em bước nơi này vào đông lạnh
Gió lùa khẽ trái tim côi nửa mảnh
Mảnh kia xa hãy chắp cánh vui vầy

Nếu mai này anh trở lại nơi đây
Đừng buồn nhé cười đầy lòng vui vẻ
Nghe gió thổi nhạc mưa ngâu rơi nhẹ
Câu hát nào từng gọi khẽ tên ai

Nếu mai này thơ anh viết đêm dài
Còn đoạn cuối hẹn mai tên khắc trọn
Người vẫn nhớ có chờ thu về đón
Sưởi ấm lòng gom gọn chữ không xa.

Nga Phạm .
******************
Sức Sống Mới
Nếu mai này ta không thuộc về nhau.
Em chẳng khóc mà cười nhiều anh nhé.
Những quá khứ cứ coi là kỷ niệm.
Khóc làm gì , khi chẳng thuộc về nhau.
Dấu yêu à, sao phải khóc phải đau.
Em sẽ chọn yêu người sau anh ạ.
Sao chữ tình cứ lụy trong buồn bã.
Rồi sầu thương khắc khoải canh trường.
Nếu duyên nợ đã chẳng còn vương.
Thì anh hỡi hãy vui mà bước tiếp…

ANH DƯƠNG HOÀNG, chắc những người phải có những cảm xúc và tình yêu sâu sắc thì mới cảm được hết ý thơ anh viết. Em thì tư duy theo kiểu là: Hãy yêu mình trước đã .

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ rất hay,giàu cảm xúc

Diep Mai Ngoc
Diep Mai Ngoc
5 years ago

Anh ơi cho em hỏi chị ấy chất dễ thương lắm nên để lòng anh thổn thức làm thơ hình ảnh hôm nay vui hơn hôm qua rất tiệt ???

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Chua xêm hết để nhiên cứ ma đã mất làm sao vải đắp không biết đâu nguồn cuối nẻo làm sao làm thơ hứng le

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi trưa an lành vui vẻ

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

….neu ngay mai neu chung minh xa nhau …..
…..anh xin suot doi ngan nam lanh gia ….
……neu ngay mai lo chung minh xa nhau …..
…..anh xin muon khiep yeu em ma thoi …….

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng bạn. Buổi tối vui vẻ bạn nhé!

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam hay wa.e nge cung buon nua ak

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

Thơ hay wa rất tuyệt vời anh ạ.đương nhiên là phải buồn phải khóc rồi anh… Nếu một mai đường tình đôi ngã.anh có buồn có nhớ lắm ko anh.dù mai sau mộng ước ko thành.em vẫn giữ mối tình chung thủy.

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Thơ hay chúc mừng em nhé

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay !

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay chúc bạn dau tuần nhiều niềm vui nè

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Nếu mai này ta không thuộc về nhau.
Em chẳng khóc mà cười nhiều anh nhé.
Những quá khứ cứ coi là kỷ niệm.
Khóc làm gì , khi chẳng thuộc về nhau.
Dấu yêu à, sao phải khóc phải đau.
Em sẽ chọn yêu người sau anh ạ.
Sao chữ tình cứ lụy trong buồn bã.
Rồi sầu thương khắc khoải canh trường.
Nếu duyên nợ đã chẳng còn vương.
Thì anh hỡi hãy vui mà bước tiếp…

ANH DƯƠNG HOÀNG, chắc những người phải có những cảm xúc và tình yêu sâu sắc thì mới cảm được hết ý thơ anh viết. Em thì tư duy theo kiểu là: Hãy yêu mình trước đã .

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Tình bạn đáp lòng người cần dao nhói? biết bến bờ nào cho trọn niềm vui? cứ mãi lặng thầm Theo tháng đơn côi? nhìn là rụng lòng buồn cho thu tới?đâu nói buồn trong tim khắt khe? gì cảnh đời ngan trái mãi mà Theo? rồi nó tình chẳng biết phải về đâu? câu hẹn ước cho ngày ta sum họp?thu đông hà rồi sang thu sang tới? Cho thỏa lòng trời đất bao Oanh? lòng bạn hiền ta mãi khát rỉ? ngày nào ta cũng cùng chung mộng ảo? thôi hả bút cứ vui Theo ngày tháng?ai biết chữ ngờ khi định mệnh sắp bài???

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Thơ hay…ảnh đẹp lắm anh Dương Hoàng.

Hong Hong
Hong Hong
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chuc mừng các tg

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Hay lắm luôn nha
Chúc chiều vui vẻ nhé

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
5 years ago

Bài thơ cảm động quá anh ???

Cúc Hoa
Cúc Hoa
5 years ago

Em rất thích bai tho nay anh

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi. Bai tho nghe cam dong qua a ah!

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Cảm ơn mũi quynh nhiều nói tình tâm mà mãi vui kẻ đồi cứ vui đi mình cũng chẳng biết về đâu làm rồi mệt chỉ nằm một chỗ cũng chưa bao giờ dao phố như ai ăn ủi lòng mình cho thả đã có tinh thần để làm rồi cũng chẳng biết ra sao khi gặp biết đời lai chuyển hai lòng mình chuyển đổi tới đâu thì tới khéo mạnh vui sẽ để làm

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ ! Dạt dào tình cảm.

Nga Trần
Nga Trần
5 years ago

E trai đẹp lắm. Chiều đầu tuần chúc e thật an vui hp e nhé

Quang Tuấn
Quang Tuấn
5 years ago

Thì ra vậy em ui hay lứm

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ rất hay em ui

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

mến chúc anh trai buổi chiều vui vẻ và an lành ạ ? Nếu Mai này khó hình dung lắm

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Ngày mới tốt lành nhé bạn ?????bài thơ hay dạt dào quá ta

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Bình Thanh
Bình Thanh
5 years ago

Nếu mai này ta mãi mãi xa nhau
Em vẫn dõi theo ah từng nhịp bước
Dù có phải dấu đi dòng nước mắt
Nở nụ cười để cầu chúc cho anh
Mãi yên vui và hạnh phúc
Em ôm chọn nỗi sầu
Xa nhớ anh….

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Trời mưa bão chờ a đăng bài mới nè . Còn nữa kg a hihi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha em!

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Mới người ơi không biết tháng trận hai bại trận tới giờ lòng nặng trĩu

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

NẾU MAI NÀY 2

Nếu mai này ta phải tiễn biệt nhau
Tình em mãi mưa nhàu đêm buồn bã
Anh vui nhé khi bình yên bến lạ
Đừng nghĩ nhiều chuyện ta đã từng yêu

Nếu mai này vắng anh cuối đường chiều
Thu trút lá bao nhiêu mùa vẫn nhớ
Dù xa cách duyên thừa nhưng thiếu nợ
Để tim sầu vì lỡ mối tình say

Nếu mai này lối cũ thủa đan tay
Mình em bước nơi này vào đông lạnh
Gió lùa khẽ trái tim côi nửa mảnh
Mảnh kia xa hãy chắp cánh vui vầy

Nếu mai này anh trở lại nơi đây
Đừng buồn nhé cười đầy lòng vui vẻ
Nghe gió thổi nhạc mưa ngâu rơi nhẹ
Câu hát nào từng gọi khẽ tên ai

Nếu mai này thơ anh viết đêm dài
Còn đoạn cuối hẹn mai tên khắc trọn
Người vẫn nhớ có chờ thu về đón
Sưởi ấm lòng gom gọn chữ không xa.

Nga Phạm .

Scroll to Top