Bài Thơ: NẾU ĐỜI LÀ MỘT QUẢ CHANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NẾU ĐỜI LÀ MỘT QUẢ CHANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NẾU ĐỜI LÀ MỘT QUẢ CHANH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nếu đời trăm đắng nghìn cay
Ta đừng phó thác rủi may cho trời
Nếu đời là một cuộc chơi
Khi thua lúc thắng đừng rơi lệ sầu
Gượng lên ta ngẩng cao đầu
Bước đi giữa những sắc màu thế gian

Đời dù có khó trăm nan
Đừng nên bỏ cuộc vội vàng thoái lui
Đời dù buồn lắm ít vui
Hãy nên mạnh mẽ nhìn xuôi bằng lòng
Đời dù nước mắt chảy ròng
Đứng lên lau lệ thoát vòng bể dâu

Nếu đời chỉ có nỗi đau
Không ai có thể sống lâu sống dài
Nếu đời là vở kịch hài
Không tuồng bi lụy thì ai xem tuồng
Nếu đời không có nỗi buồn
Làm sao trân quý những nguồn sống vui

Vì đời ganh ghét không nguôi
Nên đời cay đắng dập vùi thế nhân
Vì đời còn oán còn ân
Nên đời đâu dứt những lần khổ đau
Vì đời lòng dạ thâm sâu
Nên đời gây hận cho nhau những điều

Nhưng dù đời khổ bao nhiêu
Cũng đừng ghét bỏ hãy yêu lấy đời
Dù đời hành hạ tơi bời
Cũng đừng trả đũa đừng lời hận nhau
Dù đời gây những đớn đau
Cũng đừng mai mỉa những câu trách đời

Đời là cuộn chỉ rối bời
Gỡ cho khéo nhé để đời thêm suông
Dù đời nghiệt ngã…Đừng buông
Nắm tay giữ để đời luôn thiện lành
Dù đời là một quả chanh
Pha nên ly nước…ngọt lành…Ai ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 31/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
6 years ago

Quá hay em ui

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
6 years ago

Thö. Em hay. Cåm xúc. Cuøc ddôi chį. Ddæ tüng träi

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Vân Ngọc
Vân Ngọc
6 years ago

Thơ hay quá! Chanh chua hoá ngọt ngào, BTV hình đại dien rất hiền!

Lê Huệ
Lê Huệ
6 years ago

Tho hay lam, c&

Tap Dang
Tap Dang
6 years ago

Thật hay và ý nghĩa

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

高文貴
高文貴
6 years ago

hay lắm

Nguyễn Thanh Trung
Nguyễn Thanh Trung
6 years ago

Thơ rất hay

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Chỉ là một quả chanh thôi
Cộng thêm đường nữa tuyệt lắm luôn
Chỉ là nét chữ bình thường
Em tôi ghép lại ..Thành lời thơ hay
Dòng thơ ẫn ý đong đầy
Lời thơ sâu sắc .Đọc say lòng người
Càng đọc càng thấm sự đời
Em tôi tuy nhỏ…rạng ngời nét thơ !!!

Thơ rất hay tuyệt vời luôn em
Chúc em ngủ ngon nhé

Xuân Thảo
Xuân Thảo
6 years ago

Em viết bài thơ nào cũng hay sâu sắc thật có rất nhiêu ý nghia ,Em rất hiểu rộng thông minh quá ,Chi cảm ơn Em viết bài cho toàn thể bạn bè Fb cùng xem ,một lần nưa Chi chúc Em vui khoe mai mắn hạnh phúc

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

moc mac , chan chat nhung sau sac va rat doi , do la tho cua vbt . nguong mo , yeu men em !

Ngoc Hoa
Ngoc Hoa
6 years ago

Đời là vậy nên người ta mới gọi dân gian chớ người ta đâu gọi là dân ngay bao giờ
Thơ hay lăm em

Trịnh Thi Co Bình
Trịnh Thi Co Bình
6 years ago

Qua tuyet em trai oi

Văn Tám
Văn Tám
6 years ago

Hay lắm !

Lê Vân
Lê Vân
6 years ago

Tuyệt lắm. Bách Tùng Vũ.

Trịnh Đắc Lân
Trịnh Đắc Lân
6 years ago

Thơ hay cảm ơn Vũ Bách Tùng.

Hằng Tạ Thanh
Hằng Tạ Thanh
6 years ago

Ồ Bách Tùng Vũ nhiều bạn bè hâm mộ quá vượt ngưỡng nên fb không cho kb nữa nè! Chúc em làm nhiều thơ hay nhen!???

Vũ Giang
Vũ Giang
6 years ago

Đời em như thể trái chanh
Kiếm thêm đường đá nhiều anh khoái liền …!

Nguyễn Thanh Trung
Nguyễn Thanh Trung
6 years ago

Nếu đời là những quả chanh .
Ta đành ngâm giấm không đường xem sao .
Để cho ta thấy ước ao .
Ngàn bao người sống lao đao thế nào .
Toát lên thảm cảnh dâng trào .
Thì ta mới hiểu ngọt nào ko quên .

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa
6 years ago

Quá tuyệt vời

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Hay hay quá hay, chúc e nhiều sk. Vui vẽ mọi sự như ý. E nhé.

Vũ Đình Hương
Vũ Đình Hương
6 years ago

Triet ly va dao duc quyen trong tho – vua sau sac,vua tham dam tinh doi – tinh nguoi !!!Tuyet voi .Cam on tac gia !!!

Hùng Võ
Hùng Võ
6 years ago

Bách Tùng Vũ

Danh Nguyen
Danh Nguyen
6 years ago

ý nghĩa đó em

Tuê Qúy
Tuê Qúy
6 years ago

Quá hay

Nghệ Sĩ Đường Phố
Nghệ Sĩ Đường Phố
6 years ago

Hay lắm anh oi . Buỏil chieu vui vẽ nhé

Đến Hẹn Lại Lên
Đến Hẹn Lại Lên
6 years ago

Đọc bài này khó khăn tí cũng có đong nực vượt qua

Thuc An Nguyen
Thuc An Nguyen
6 years ago

Hay lắm Bách Tùng Vũ Chúc mừng e nhiều sáng tác hay hay

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Chau yeu oi
Co say tho con roi ,khong co tho con co lai nho

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 years ago

rat hay em trai

Thom Pham
Thom Pham
6 years ago

Toi nhìn thay
Niem tin cs ở bai thơ cam on n viet

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
6 years ago

Thật la hay tuyệt lắm e trai ?❤️??

Trần Hòa
Trần Hòa
6 years ago

bác rất thích đọc thơ cháu thể loai nào cháu làm cũng rất hay phù hợp thời đại 0 hoa lá mĩ miều??

Trung Dinh
Trung Dinh
6 years ago

Một tác phẩm tuyệt vời

Quy Đặng
Quy Đặng
6 years ago

Quá hay

Scroll to Top