Bài Thơ: NẾU ĐỐI DIỆN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẾU ĐỐI DIỆN (Tác giả: Dương Hoàng)

NẾU ĐỐI DIỆN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi đối diện với những điều ngang trái
Hỏi mấy người không phải chịu đắng cay
Thấu tâm can cào xé trái tim này
Nên mượn rượu cho say tìm quên lãng

Khi đối diện với nỗi buồn vô hạn
Làm thế nào khỏi ai oán sầu bi
Nhốt tâm tư mà chẳng muốn nói gì
Tự thả lỏng mỗi khi mình nghĩ tới

Khi đối diện với niềm đau diệu vợi
Trải lòng mình thôi chới với vì thương
Một khi ta chẳng chung lối chung đường
Thì có nhớ càng vương càng thêm tội

Khi đối diện mình ta trong bóng tối
Thì nỗi niềm vô lối lại hiện ra
Mà tương lai chỉ là ánh lệ nhòa
Bởi hiện thực xót xa đời dâu bể

Khi đối diện với những điều không thể
Tự dặn lòng thôi mặc kệ người ơi
Bởi vì ai khi sống ở trên đời
Luôn vấp phải mệt hơi khi đối diện.

DH

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
3 years ago

Thơ tình hay lám đẹp .mong em s.t.nhìu thơ hay nha

Huong Nguyen
Huong Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc lắm anh ơi,chúc anh có kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui nhé

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay quá em ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em..

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
3 years ago

Bài thơ hay lắm e trai

Suối Mơ
Suối Mơ
3 years ago

Ừ nhỉ…

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
3 years ago

Thơ hay

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

bài thơ hay lắm anh ơi, e chúc a buổi sáng vv nhé

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Hay lắm em

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
3 years ago

Mở face đọc được khúc tình thơ
Có phải thi nhân trải bút chờ
Mang đến cho đời đầy thi vị
Dạt dào cảm xúc tuyệt bài thơ
Cảm xúc và hay lắm
Chúc mừng thi phẩm nhé em

Tuyet Dang
Tuyet Dang
3 years ago

Thơ hay em

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Bài thơ hay lắm a

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay bạn ơi .

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
3 years ago

Hay lắm anh ạ

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
3 years ago

Bày thơ hay lắm ạ..

Trọng Trọng
Trọng Trọng
3 years ago

30/4 lễ mà sao A Bo còn ở nhà

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ♥️

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
3 years ago

Thơ hay chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Đoai Ngo
Đoai Ngo
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời quá

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
3 years ago

…xin doi dien .1 lan ben em ….
…cho toi yeu bang hinh hai do khong phai ….

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi
Buổi chiều chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Ở doi chữ vấp là thường xay ra
Dừng cho chữ ngã mà toàn dâu thương
Hãy nhớ chữ tư trong tâm
Dứng len di tiếp còn dường của ta

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
3 years ago

.thơ r hay .tc đong đầy .bùn vui .lẫn lộn.chị thích thơ em

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh.

Phạm Dương Gia Bảo
Phạm Dương Gia Bảo
3 years ago

Thơ hay đẩy cảm xúc.
Rất tuyệt vời luôn.

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ hay quá bạn ơi!

Võ Phi Lài
Võ Phi Lài
3 years ago

Thơ rất hay em

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay a

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Bác ngôn hay lắm em ơi chúc em kỳ nghỉ lễ

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Mến chúc em và gia đình luôn bình an!

Scroll to Top