Bài Thơ: NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA (Tác giả: Dương Hoàng)

NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi một ngày không thể nắm chặt tay
Có từng nghĩ mối tình này chấm hết
Bao chuyện cũ cùng nhau ngồi thêu dệt
Để giờ đây một đoạn kết thật buồn

Rồi một ngày ta phải mất nhau luôn
Xin đừng trách hay để tuôn dòng lệ
Ai biết được khi đời là như thế
Đứng nhìn nhau không thể nói thành lời

Nếu một ngày hai đứa phải đôi nơi
Có hụt hẫng ở bên trời thương nhớ
Trong góc tối một mình ngồi nức nở
Bởi tiếng yêu còn ngự ở trong lòng

Rồi một ngày đâu còn để trông mong
Đã quên hết một vòng tay ôm trọn
Nghe dào dạt khi tay đan từng ngón
Cùng bên nhau gói gọn cả trời hồng

Để từng chiều nỗi lòng thấy mênh mông
Thả niềm nhớ bềnh bồng về nơi ấy
Nhờ cơn gió cho hồn mình sống dậy
Tìm lại nhau ôn lấy kỷ niệm buồn.

D H

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Thúy
Vân Thúy
5 years ago

Tho hay lam em ! Nhung buon qua .

Nhi Lan
Nhi Lan
5 years ago

Dòng thơ tình buồn thật hay ạ

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Người tâm đức với tấm lòng cao cả
Đi đến đâu cũng người quí người thương
Dẫu vô tình có gặp ở ngoài đường
Chẵng phải yêu cũng thấy lòng quí mến
Duyên số còn nợ nhau người cứ đến
Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương
Đừng thờ ơ tình sẽ chẵng còn vương
Đến bên em kg biết thì cứ hỏi
Đừng lặng im rồi phán đoán lung tung
Hiểu lầm nhau trái tim sẻ lạnh lùng
Chẵng có đâu một mối tình tươi đẹp
Đến bên em xin cửa lòng chớ khép
Hãy mở ra để hòa quyện tâm hồn
Tim nhốt vào tình sẻ bị vùi chôn
Rồi tháng năm sẽ trở thành băng giá
Đến bên nhau thật lòng thì hãy đến
Dương hoàng.cảm ơn anh bài thơ rất là tuyệt..em họa vv nha anh

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Tình thơ sâu lắng
Bài thơ hay lắm
Cảm xúc dạt dào
Chúc em ngày mới vui khỏe an yên như ý nhé

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! E chuc a buoi chieu vui ve nhe a!

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & HP nhé !

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay quá anh ạ

Phạm Trinh
Phạm Trinh
5 years ago

Thơ hay lắm
Chúc buổi tối vui vẻ

Ha Trinh
Ha Trinh
5 years ago

Tho cua ban hay va cam suc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời.

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ hay lắm. Dương hoàng ơi

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Hay lắm tg ơi chào buổi sáng chúc ngày mới vv nha

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Mong sao ngày đó không sảy ra

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn ơi

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay tuyệt anh ạ !

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi.

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam hay wa đi ak

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Cảm ơn trao yêu thương sẽ nhận được thương yêu mình không chấp tình vẫn còn nồng ấm

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Cái gì qua chỉ còn kỷ niệm
Cốc nước đang đầy ai nỡ đổ đi
Sao hốt lại đong đầy như trước
Giờ có còn một chút duyên phai

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
5 years ago

Rất hay chúc mừng TG

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tg / chúc bạn thứ bảy cuối tuần hạnh phúc vui vẻ

Cúc Hoa
Cúc Hoa
5 years ago

Em rất thích bai tho nay anh

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ hay lắm anh a

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ tình rất hay bạn à! Chúc bạn ngày chủ nhật vui vẻ nhé

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

Dương Hoàng anh wa tài ngày nào cũng có thơ hay làm em đọc ko kịp luôn…hj…hj…

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

tuyệt vời luôn anh dh chúc anh ngày mới tốt lành vv hp nhé

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Nghe buồn cũng hay hay chúc mừng em

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Hay tuyệt nhưng buồn quá

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt anh trai ơi

Scroll to Top