Bài Thơ: NẾU ĐÃ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU ĐÃ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU ĐÃ YÊU
Thơ: Tùng Trần

Khi ta yêu nào mấy ai mong muốn
Đuờng đi về hai hướng có phải không
Nếu lỡ như ngược lối chẳng bước cùng
Tự hỏi mình có thật lòng thật dạ

Đừng xót xa ôm nỗi sầu buồn bã
Đỗ cho đời quá nghiệt ngã đắng cay
Khi cận kề không gìn giữ đoái hoài
Rồi đánh mất mới hay thì đã muộn

Con đường đi do chính mình lựa chọn
Nhưng phải nào ai cũng trọn niềm vui
Nên khi yêu hãy trân trọng nha người
Thì có mất chẳng ngậm ngùi tiếc nuối

Tình yêu nào không một lần giận dỗi
Có vui buồn lầm lỗi mới yêu hơn
Chỉ phút giây nhưng đừng tựa dây đờn
Khi đã đứt có hờn đâu được nữa

Nếu yêu nhau xin giữ tròn lời hứa
Sẽ đậm đà chan chứ vị nồng say

02/02/2017

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Viết thơ hay thế này thì căng quá nha

Thanh Trinh
Thanh Trinh
7 years ago

tho ban viet luc nao cung day cam xuc….hay lăm .

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Tuyệt lắm
Tung Tran..chúc một năm mới tràn đầy niềm vui may mắn và hp nhé .

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hay quá e có giận nhieu cang y đậm hơn….hay….bt vvhp e nha..nn

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Hay quá anh ơi

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

hay lắm

Dung Rosy
Dung Rosy
7 years ago

Thơ của a rất hay

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Rat hay

Hương Nguyen
Hương Nguyen
7 years ago

Tho hay qua.

Lê Thiên Tân
Lê Thiên Tân
7 years ago

Hay lắm Tùng a chúc em và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc may mắn nhé

Scroll to Top