NẾU CÓ THỂ …
Thơ: Phú Sĩ
NẾU CÓ THỂ
Một lần thôi anh nhé
Mộng quay về chiều quê cũ thân thương
Ta cùng nhau hoàng hôn bước chung đường
Hương lúa mới chuyện tình vương trong gió
NẾU CÓ THỂ
Trao nhành hoa phượng đỏ
Thuở học trò còn chưa ngỏ lời yêu
Mộng ngân nga tiếng ve hát trong chiều
Bài ca nhớ mỹ miều thương áo trắng
NẾU CÓ THỂ
Anh gửi về hạt nắng
Ấm chân tình miền viễn xứ mù giăng
Sưởi dùm em đêm đông lạnh vĩnh hằng
Dẫu là mộng mong rằng vơi thương nhớ
NẾU CÓ THỂ
Anh ơi đừng trăn trở
Nơi xứ người còn dang dở tình sâu
Em cầu trời đừng gieo lắm mưa ngâu
Để đừng thêm những tình sầu tháng bảy
NẾU CÓ THỂ
Một lần xin nhớ lại
Chốn quê nghèo em mãi vẫn chờ anh
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Hay quá
rất tuyệt vời bạn hiền ơi chúc bạn chiều cuối tuần vui vẻ hp nhé
Hay
Hay lắm
Rất hay
Tuyệt hay… em ơi
Ngày lễ ấm áp tình thân đó nhen
CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
Thơ hay.
Hay lắm nàng
Thơ hay quá, ảnh đẹp quá.
Hay và tình cảm lắm. Chúc Phú Sỹ buổi tối tràn đầy tình yêu thương nhé.
Rất hay ! Tình cảm nồng nàn tha thiết …
Tuyệt vời
Hay lắm
nếu có thể
thì xin em hãy trả
nụ hôn nồng ngày ấy tôi quên
yêu rất nhiều mà chẳng dám đòi xin
em đi rồi tôi mới ngẩn con tim…
nếu có thể
thì em ơi
hãy trả?
Thật tuyệt vời bài thơ em .
Tuyệt lắm thơ em
Hay lắm bạn Phú Sĩ à!
thơ hay lắm ạ
Hay quá PS ơi…
Thương sao -yêu sao những cái nếu có thể thế.
Hay quá em a
Thơ hay thật tuyệt
Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! Good morning ! Good luck and happy Sunday dear my sweet friend and your family 🙂
Hay quá đi
Bai tho rat tuyet va canh rat dep ,cám on ban hien xinh dep nhieu lam ,Minh chuc ban hien luon xinh dep va hanh phuc .
Tho hay hinh anh dep
Thật tuyệt vời em Phú Sĩ ạ.
NẾU CÓ THỂ !!!
Hay lam ban oi.
NƠI BẾN ĐỢI…
NƠI BẾN ĐỢI
Đò gác chèo hong nắng
Phía cuối trời mây trắng nhởn nhơ bay
Gom yêu thương viết nhật ký mỗi ngày
Anh trở lại ấm vòng tay hạnh phúc
NƠI BẾN ĐỢI
Tàn mấy mùa hoa cúc
Trái tim yêu thổn thức lúc sang mùa
Nắng trốn tìm hạ giăng mắc hạt mưa
Đếm ngày tháng anh về chưa anh hỡi
NƠI BẾN ĐỢI
Thêm một mùa hoa mới
Bóng hình anh vời vợi cuối con đường
Sóng thì thầm trao cát những yêu thương
Em lẻ bước mành sương giăng ướt cỏ
NƠI BẾN ĐỢI
Kỷ niệm xưa còn đó
Hạ đã về phượng đỏ thắm trên cây
Tuổi xuân qua nặng gánh đôi vai gầy
Chờ mòn mỏi bao ngày trong vô vọng
NƠI BẾN ĐỢI
Em lặng thầm một bóng
Mưa ướt sầu mi đọng những giọt châu…
BẰNG LĂNG TÍM
5/2017
Thơ chị luôn tuyệt vời ạ, em chúc chị ngày mới an vui nhé
Hay tuyệt!
Hay quá
Chào Thi Sĩ-Phú Sĩ..! Cảm ơn bạn đã đồng hành chia xẻ mang đến bài Thơ hay..tuyệt vời lắm bạn hiền ơi..! Chúc bạn hồn Thơ luôn mãi thăng hoa bạn hiền nhé!
Tuyệt lắm !
Phú Sĩ
Hay quá đáng yêu !
Hay lắm em ơi…
Hay lam PS
Hay lắm em ơi. !
NẾU CÓ THỂ , , ,
Thời gian quay ngược lại
Khói lâm chiều đưa nhau về quê ngoại
Hương lúa mới ngọt ngào thắm tình thương , , , !