Bài Thơ: NẾU CÓ THỂ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NẾU CÓ THỂ (Tác giả: Mami Vam)

NẾU CÓ THỂ
Thơ: Mami Vam

__Họa__

Nếu có thể…
Hãy cho vay ta sẽ trả.
Trả cho em nguyên một quả tim vàng.
Trả cho em mùa xuân mới vừa sang.
Trả cho em tình lỡ làng ngày đó.

Nếu có thể…
Hãy trao em nhẫn cỏ.
Nhẫn cỏ tình đầu lời ngỏ yêu thương.
Nhẫn cỏ tầm thường em mãi vấn vương.
Nhẫn cỏ dại bên vệ đường em nhớ.

Nếu có thể…
Hãy cho em một lần gặp gỡ
Gặp gỡ nhau để trả nợ ân tình
Gặp gỡ nhau trao hi vọng niềm tin
Gặp gỡ nhau để tình mình thắm mãi.

Nếu có thể…
Hãy một lần về lại
Về bến sông nơi hoa cải trổ vàng
Về quê em miền đất hứa Hậu Giang
Về nơi đó luôn ngập tràn thương nhớ !

Huan Nguyen Dinh & Mami Vam

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hữu Tâm Nguyễn
Hữu Tâm Nguyễn
8 years ago

đẹp nà em oi

Trần Phong
Trần Phong
8 years ago

Nếu có thể, em ơi nếu có thể!
Đến bên anh và hãy hiểu lòng anh.
Yêu chân thành, mãi mãi chẳng vòng quanh.
Vậy đó em, đừng nghĩ “nếu có thể”!
???

Vọng Đào
Vọng Đào
8 years ago

Nếu có thể
Anh về đừng ai thương nhớ
Để bước chân không bịn rịn người đi
Bởi có thương nhớ rùi cũng chẳng mần chi
Vì anh đây đã đóng thuyền bao nhiêu là ván.

Nguyen Duong
Nguyen Duong
8 years ago

Thơ hay hinh dễ thương wua

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
8 years ago

Có phải tình nào em cũng trao
Nên người khác chớ đừng nên mong đợi
Em viết lên vần thơ,còn nghĩ ngợi
Gửi cho ai,ai nhận,phải đúng người?
Tâm tư rất thật,tuyệt vời
Yêu không ngừng chảy để đời sắc xuân…

Duc Tran
Duc Tran
8 years ago

Có thể lun á…hi

LH Xung Ca Ca
LH Xung Ca Ca
8 years ago

Thơ hay ảnh dẹp lắm Mami Vam, buổi tối an vu hp nhé em! (y) 😀

Scroll to Top