Bài Thơ: NẾU CHO EM …MỘT NGÀY … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NẾU CHO EM ...MỘT NGÀY ... (Tác giả: Phú Sĩ)

NẾU CHO EM …MỘT NGÀY …
Thơ: Phú Sĩ

Nếu cho em một ngày … một ngày thôi để sống…
Xin cho em quay về nơi nguồn cội ngày xưa
Xin hãy cho em nguyện một khúc kinh cầu …
Cầu mong cho mọi người trào dâng niềm hạnh phúc…

Nếu cho em một ngày … một ngày thôi cất bước…
Xin cho em một lần bước lên nỗi chênh vênh
Cho em biết sâu xa bao cay đắng gập ghềnh
Để em kịp sẻ chia những cuộc đời bất hạnh…

Nếu cho em một ngày … một ngày thôi hiu quạnh…
Em muốn trở về nơi của những yêu thương
Để mai thân này cô đơn giữa đêm trường ….
…. vòng tay ấy chở che khi biển đời mỏi mệt ………….

Nếu cho em một ngày … một ngày yêu thương hết…
Xin được một lần dâng hiến trái tim yêu
Cho quê hương, cho bến nước lúc mưa chiều …
Nơi có những người thương yêu đón đợi ….

Nếu cho em một ngày … một ngày rồi xa vội
Em chỉ giữ cho mình một nửa trái tim thôi
Một nửa kia xin ghép cho …. những mảnh vỡ cuộc đời …
Nơi phương trời xa … em sẽ nở nụ cười trong hạnh phúc ….
\
ẢNH Hoàng nguyên

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Thank you

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Rất hay em iu ạ …

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Haha nay chi co nhan moi roi nha

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Cho chi trai tim do

Ngoc Anh Lam
Ngoc Anh Lam
8 years ago

tuyet voi

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Trái tim ấm áp , tuyệt lắm Phú Sĩ ạ !

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

NẾU MỘT NGÀY

Nếu cho tôi một ngày…một ngày để nhớ…
Tôi nhớ hoài về bến cũ tình xưa
Tôi nhớ về võng kẽo kẹt đong đưa
Câu ca dao mẹ hiền ru con ngủ

Nếu cho tôi một ngày…một ngày tôi trở lại
Tôi quay về trường cũ tình xưa
Tôi sẽ đi qua những chiếc cầu dừa
Nơi hai đứa hẹn nhau đêm trăng sáng

Nếu cho tôi một ngày…một ngày em hết giận
Tôi sẽ về để hát em nghe
Bản tình ca cùng hát dưới trưa hè
Hàng phượng vỉ đỏ màu đôi má phấn

Nếu một ngày khi tuổi già mỏi mệt
Tôi sẽ về dệt tiếp mối tình qua
Cầm tay nhau và chẳng biết mình già
Và hai đứa đi trên đường xưa đã bước

Nếu một ngày…mình chẳng còn như trước
Xin cuối đời ta mãi gọi tên nhau…

Vh 23.01.16

Đông Cúc
Đông Cúc
8 years ago

tho cua ban bai nao cung tuyet voi ong mat troi luon..

Ngoc Anh Lam
Ngoc Anh Lam
8 years ago

neu cho toi mot ngay ranh ngoi doctho PHU SI

Scroll to Top