Bài Thơ: NÉT BUỒN NGÀY THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NÉT BUỒN NGÀY THU (Tác giả: Thanh Hùng)

NÉT BUỒN NGÀY THU
Thơ: Thanh Hùng

Khung trời ẩm ướt ngày thu
Hạt mưa lất phất mịt mù hơi sương
Rong rêu mọc ở ven đường
Loang màu héo úa còn vương nét buồn

Lá vàng xào xạc rơi tuôn
Heo may lạnh lẽo thổi luồn ngang đây
Để cho cảm xúc đong đầy
Nỗi niềm thương nhớ bủa vây tâm hồn

Mỗi mùa tạo bởi càn khôn
Nhưng thu mang lại bao nguồn ý thơ
Vì thu mang vẻ hững hờ
Sắc màu dìu dịu ngẩn ngơ bao người

Cho lòng thờ thẫn chơi vơi
Bởi mang vẻ đẹp bao lời ngợi ca
Ngoài hiên lá rụng là đà
Khơi nhiều mộng tưởng xót xa võ vàng

Ru hồn vào những miên man
Bởi thu cứ đến nhẹ nhàng bâng khuâng
Gió ru sợi nắng trong ngần
Quyện làn sương mỏng lâng lâng ảo mờ.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mỹ Xuyên
Mỹ Xuyên
3 years ago

Hay lắm anh

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
3 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc
Chúc mừng huynh

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
3 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay nhé

Nhật Hạ
Nhật Hạ
3 years ago

Thơ hay lắm anh

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
3 years ago

Thơ hay chú ạ

Van Anh Phung
Van Anh Phung
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá em à.

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Hay quá bạn hiền ?

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
3 years ago

Tuyệt vời em ơi

Phuc Vinh Tran
Phuc Vinh Tran
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay anh, buổi trưa vui vẻ

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

LB mềm mại lắm em ơi
Rất hay

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm em ơi

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Thơ rất hay anh ơi. Ngày mới thật nhiều niềm vui nhé !

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Thu đẹp thi sỹ làm thơ
Sắc thu mơ mộng làm tơ vương lòng
Người đi có nhớ thu không
Một mình ta với cõi lòng bên thu

Thơ rất hay dạt dào cảm xúc! ảnh đẹp tuyệt vời! chúc bạn ngày mới an vui và tràn đầy năng lượng

Hồng Quang
Hồng Quang
3 years ago

Thơ hay rất ngọt ngào ! Chúc mừng em nhé !!!

Tùy Duyên
Tùy Duyên
3 years ago

Ah

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, cảnh đẹp, Xin chúc ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc

Xuân Thanh
Xuân Thanh
3 years ago

Thơ hay em ạ

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Thơ hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
3 years ago

Bài thơ rất hay anh

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
3 years ago

Thơ hay chúc mừng tg

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Bài thơ rất hay, rất ngọt ngào & dạt dào cảm xúc!
Chúc mừng em. ..

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng anh cùng với bài thơ hay!

Linh Oanh
Linh Oanh
3 years ago

Hay quá anh trai

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
3 years ago

Hay tuyệt vời. Chúc ngày mới tốt lành

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời e

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
3 years ago

Cho lòng thờ thẫn chơi vơi
Bởi mang vẻ đẹp bao lời ngợi ca
Ngoài hiên lá rụng là đà
Khơi nhiều mộng tưởng xót xa võ vàng
Ru hồn vào những miên man
Bởi thu cứ đến nhẹ nhàng bâng khuâng
Gió ru sợi nắng trong ngần
Quyện làn sương mỏng lâng lâng ảo mờ.

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Em

Scroll to Top