Bài Thơ: NẺO KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NẺO KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NẺO KHÔNG ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười một nàng về đông đỏng đảnh
Sương giăng mành se lạnh báo mùa sang
Gió ngang qua lay rụng chiếc lá vàng
Hoàng hôn ngả nắng dịu dàng ngược lối

Thu khắc khoải níu mùa thương qua vội
Đón đông về mang tới những giọt mưa
Dấu yêu à anh có nhớ thu xưa
Mình tay nắm đón đưa nhau hạnh phúc

Ta hai ngả trái tim si thổn thức
Nhớ anh nhiều bao ký ức còn đây
Gửi vào thơ ngàn nỗi nhớ dâng đầy
Đông gió lạnh mơ vòng tay ấm áp

Bến sông vắng em ngồi nghe gió hát
Khúc tình ca dào dạt đắm mê say
Hoa cải ngồng trong gió nhẹ nhàng bay
Anh xa vắng bến sông ngày thêm vắng

Nẻo không anh đông về mang tuyết trắng
Lá sầu đông cũng lặng lẽ bên thềm
Đã mấy mùa gom nhung nhớ dịu êm
Gửi vào hết màn đêm chờ anh tới…

BẰNG LĂNG TÍM
6/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Hoa
Mụi cảm ơn tỷ iu nhìu nhìu
Đêm an lành mơ đẹp nhé tỷ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Hao Tran
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị ngủ ngon mơ đẹp nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Kao Bình
Em cảm ơn anh, chúc anh đêm an lành anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Đoàn Hân

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
7 years ago

Em viết thơ tình hay lắm chúc đêm an lành hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyen Minh Nhật
Em cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon mơ đẹp nhé

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Bài thơ mượt mà,nồng nàn nghe sâu lắng lắm chị

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
7 years ago

thật tuyệt vời . Một bản nhạc tình mượt mà, nồng nàn sâu lắng, dễ thương .YÊU quá đi Tím ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

hay quá em à

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Lieu
Chị cảm ơn em nhé, chúc em ngày mới an lành vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Tử Trầm Lãng
Em cảm ơn anh nhiều ạ, ngày mới thật nhiều niềm vui anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Thanh Ngân
BLT cảm ơn nhiều nhé

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
7 years ago

Hay lám Bằng Lăng ui !!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ
Em cảm ơn chị iu nhiều ạ, chúc chị ngày mới đong đầy yêu thương, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Kim Nguyễn
Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh ngày mới ấm áp yêu thương và dạt dào thi hứng nhé

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
7 years ago

Thanhk you

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Tím Lăng Bằng!

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Thơ hay lắm, chúc bạn ngày mới luôn vui tươi hạnh phúc

Thanh Hồ
Thanh Hồ
7 years ago

Hay tuyệt (y)

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Tháng nào cũng có thơ hay em hi

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Hay lắm e gái, bài nào chị cũng thích, hihi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Quê hương
Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh buổi chiều ấm áp yêu thương anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Hai
Tím cảm ơn bạn nhiều lắm, chúc bạn buổi chiều thật nhiều niềm vui nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Hồ
Em cảm ơn anh nhé, chúc anh buổi chiều ngọt ngào yêu thương, ấm nồng hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị iu Nguyen Huong
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị luôn vui khỏe bình an chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Mưa Hạ
Em cảm ơn chị đã luôn đồng cảm và động viên em nhé, chúc chị buổi chiều đầm ấm bên gđ chị nhé

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Rất hay, tuyệt thật

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Rất hay và sâu lắng
Chúc người đẹp đêm ngọt ngào

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Dương Hồng
Em cảm ơn anh đã cùng đồng cảm ạ, chúc anh ngày mới an vui anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Phuong Dinh
BLT cảm ơn nhiều nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Deanna Hong
Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn ngày mới vv, hp

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ nhẹ nhàng rất hay em Tím thân mến ??

Nga Phạm
Nga Phạm
7 years ago

Hay lắm em iu chúc e ngày mới vv

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Lan Phuong Nguyen
Em cảm ơn chị iu nhiều ạ, cuối tuần ấm áp vui vẻ chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Nga Pham
Trà thơm còn có cả bánh ngon nữa, em cảm ơn chị nhiều nhé, chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc

Trần Hữu
Trần Hữu
7 years ago

Thơ em viết anh thấy mình có lỗi
Ngày không xa ta chung lối chung đường
Tuy bây giờ ta phải ở hai phương
Nói sao hết nỗi nhớ thương sâu đậm

Bài thơ em viết rất hay và tình cảm thật sâu đậm.
Họa vui với em .
Chúc em luôn bui khỏe, dạt dào thi phú và hạnh phúc!

Tím Lăng Bằng

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tư Trầm
Tím cảm ơn bạn iu nhé, sori bạn nay mình mới cmt trả lời bạn được, chúc bạn đêm an lành nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Trần Hữu
Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh đêm an lành anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Minh Triết
Cảm ơn em nhiều, chúc em ngủ ngon mơ đẹp nhé

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Nẽo không anh Đông về em vẫn đợi
Dấu yêu à! anh còn nhớ…. mấy Đông qua
Tình cảm mình mãi tha thiết đậm đà
Giờ đây hai phương trời xa thăm thẳm
Tình vẫn còn nồng ấm phải không anh???
Mong anh về ta xây đắp mộng lành
Được không anh?hay có gì trắc trở
Em vẫn đợi chờ anh đến hơi thở ….cuối cùng
10-12-2016 -ĐT-
Chúc Tím luôn bình an tràn đầy hy vọng trong cuộc sống hằng ngày nha

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

NGÀY KHÔNG EM ?!

Ngày không em ! bầu trời thôi chẳng rạng
Ánh dương hồng chẳng soi sáng trần gian
Mây lang thang thơ thẩn chốn đại ngàn
Câu yêu thương thiếu vắng hồn lai láng .

Ngày không em ! khơi nỗi sầu dĩ vãng
Chiều mưa buồn, thả nốt nhạc hoang mang
Nụ hoa yêu nay đã sớm vội tàn
Rơi tiếng đàn, câu hát đời quên lãng

Ngày không em ! tôi chẳng màng thao thức
Mỗi đêm về lắng đọng khúc tình thơ
Chẳng còn ai để thương để mong chờ
“ Xoay bên nào cũng chạm vào nỗi nhớ !”

Ngày không em ! chẳng còn ai nhắc nhở
Đừng mãi buồn đem nhung nhớ vào mơ
Chẳng còn ai gây phiền muộn dỗi hờn
Đời trơ trụi theo tiếng đờn của dế…

Ngày không em ! cát ôm sầu bên bể
Sóng bạc đầu dầu dãi để thuyền đau
Biển dạt dào chẳng vũ khúc lao xao
Chim hải âu mõi mòn chao cánh sóng

Ngày không em ! ta chẳng còn hoài vọng
Sầu ngân dài theo ly rượu đêm đông
Rồi thả hồn trôi nổi giữa hư không
Lạc vào cõi ru hồn theo ảo mộng…
(hay lắm em nhé)

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Cô Dang Tran
Con cảm ơn cô nhiều ạ, con chúc cô luôn vui khỏe bình an cô nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ
Em cảm ơn chị đã ghé vả tặng em bài thơ hay nhé, chúc chị ngày cuối tuần vuo vẻ, hạnh phúc

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Tình cảm tha thiết nhẹ nhàng bài thơ hay tuyệt em

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Rất hay bạn tơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Mùa Thu
BLT cảm ơn nhiều ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Linh Dương
Tím cảm ơn bạn iu nhé, buổi tối ấm áp vui vẻ nhé bạn

Scroll to Top