Bài Thơ: NÉN ĐAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NÉN ĐAU (Tác giả: Mạc Phương)

NÉN ĐAU
Thơ: Mạc Phương

( Mong ai đó bình yên vui vẻ )

Đêm sẽ qua rồi bình mình thức dậy.
Nỗi đau theo năm tháng sẽ nhạt phai.
Anh mở lòng đón ánh nắng bạn mai.
Sẽ khỏa lấp những đêm dài tăm tối.

Biết nỗi đau vẫn giăng đầy mọi lối.
Yêu thương xưa lỡ tuột khỏi tầm tay.
Dẫu xót xa vẫn gặm nhấm ngày ngày.
Cũng đến lúc nén chặt lòng mong nhớ.

Mùa phượng tàn theo cuộc tỉnh dang dở.
Biết làm sao phải chấp nhận thôi anh.
Dấu kỉ niệm trong tim mãi ngọt lành.
Anh lưu giữ để mỉm cười bước tiếp.

Yêu rất nhiều trong mối tình truyền kiếp.
Người ra đi cũng day dứt khôn nguôi.
Nén dòng lệ chát đắng cả bờ môi.
Thầm nguyện cầu anh luôn luôn vui vẻ.

Nhớ thương kia đành ra đi lặng lẽ.
Cũng là điều bất đắc dĩ phải không ?
Hai phương nhớ hãy gắng để yên lòng.
Nếu còn duyên kiếp sau xin hãy trả.

Vần thơ anh mãi đớn đau vật vã.
Mùa qua mùa chẳng tìm lại được nhau.
Mong thời gian sưởi ấm trái tim nhàu.
Mùa thu tới sẽ hồng lên sắc thắm

BLT 10/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay quá em à! Đúng là Thi sĩ có khác !

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bang Lang Tim vui ve manh khoe tre xinh tho hay lâm .

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm.
Cảnh rất tuyệt.Chúc bạn vui.

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Hay qua

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Thơ hay, hình ảnh đẹp. QH chúc em…

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Thơ hay cảm súc quá .Chuc ban ngày nghỉ cuối Tuấn vui vẻ

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay quá Phượng Hồng

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Good morning một ngày mới tươi đẹp.ánh sắc vàng rạng rỡ ánh bình minh hôm nay Em viết thơ hay lắm chúc mừng.Em chủ Nhật tươi hồng.

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm !

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Đêm mưa rơi ,ngỡ thầm người yêu tới,
Giọt nước nào rơi xuống những niềm đau
Dấu yêu ơi, sao ta mãi, kím tìm,
Mà hạnh phúc cứ xa tầm tay với…!

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Tạm biệt nhé

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Cảm ơn em nhiều chúc Em chủ Nhật vui vẻ yêu đời hơn.

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
7 years ago

Bang lang cung lang mang l nen viet nhung van tho hay chuc ngay moi vui tuoi

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Những dòng thơ tình cứ mãi đi vào lòng người. Thật tuyệt!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Sẽ qua đi những đớn đau vật vã. Ánh dương về sưởi ấm những vần thơ. Tập làm thơ kakaka ….!

Trinh Lê
Trinh Lê
7 years ago

Hay lắm bạn à

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Vần thơ kia mãi đớn đau vật vã
Hay quá day dứt khi ngươi âm kẻ dương

Thanh Binh
Thanh Binh
7 years ago

NE’N ĐAU !!! TUYỆT VỜI BẠN. ÉP PHÊ GHÊ LẮM BẠN. CHỈ SỢ BÊ” QUẢ TIM BAN A`. CHU’C BẠN VUI.

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Cam on em ,k có gi !

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tho hay nhung cho a biet mat tac gia di e?!!!

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp,Chúc bạn buổi tối đầy yêu thương

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ rất hay

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Hay lắm…Anh chúc Bằng lăng Tím buổi tối an vui.

Quang Lâm
Quang Lâm
7 years ago

Mong nguoi minh yeu co duoc hanh phuc cung la mot cach yeu rat hay

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

KHÔNG PHẢI TẠI CHÚNG MÌNH

Em đừng khóc đâu phải tại chúng mình
Mà duyên số chia đường tình đôi ngả
Mọi đau thương anh nhận về tất cả
Người ra đi xin hãy cứ yên lòng…

Anh biết em nhận sính lễ theo chồng
Vì em có nỗi khổ riêng anh hiểu
Phận làm con đặt trên đầu chữ hiếu
Chút tình riêng đành khép lại âm thầm…

Mình xa nhau không phải tại lỗi lầm
Mà phận kiếp đã an bài hai đứa
Nào phải đâu ta vong thề bội hứa
Bởi tình duyên chỉ được có ngần này…

Hỡi cao xanh sao ai nỡ đặt bày
Tình đôi lứa chia lìa nhau dang dở
Để tim yêu chết từ đây muôn thủa
Sẽ ngàn đời mang đau khổ tâm tư…

Chờ kiếp sau chẳng biết đến bao giờ
Nên nức nở mối tình không trọn vẹn
Vẫn còn đây dư âm lời ước nguyện
Mà chúng mình đôi nẻo đã ly tan…

Em đừng khóc khi duyên phận lỡ làng
Vì cuộc sống nẻo quan san vững bước
Dù hôm nay mình chẳng bên nhau được
Nhưng muôn đời anh yêu có em thôi…

Ta than trách cái số phận, cuộc đời
Cho gặp gỡ rồi chia xa mãi mãi
Yêu thương mất chỉ niềm đau đọng lại
Tình chia phôi không phải tại chúng mình.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay tuyệt

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Hay

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Hay lắm bạn iu Bằng Lăng Tím ! ^_^

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Bài thơ hay

Thuân Lưu
Thuân Lưu
7 years ago

Ai la nguoi thiet tha nuoi duong .
De tinh ta van vuong mot chu yeu.
Ai la nguoi mong muon nhung som chieu.
Den nhin ta voi cai nhin thong cam .
Ban hieu ta .ta cung hieu ban roi .
Khi xa nhau nho lam ban tinh oi…?

Scroll to Top