Bài Thơ: NẺO VẮNG MÌNH TA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NẺO VẮNG MÌNH TA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều chập choạng liêu xiêu chân bước
Vạn nẻo đường xuôi ngược về đâu ?
Đường dài hun hút ngõ sâu
Lang thang chân bước bóng trôi dật dờ

Ta đã trót dại khờ thuở ấy
Đem tình yêu trói lấy tơ vương
Nay tình lạc lối sông tương
Đành ôm cay đắng nhớ thương một mình

Sao người cứ lặng thinh không nói
Để tình ta vời vợi cách xa
Hoàng hôn lạnh cả ác tà
Mình ta đếm bước … nẻo xa vô tình

Thôi cứ bước … vô minh một kiếp
Đoạn trần ai đi tiếp cho xong
Đã mang phải kiếp long đong
Tấm thân gầy guộc còn mong đợi gi…

V N C …. 06/05/18

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Maria Le
Maria Le
6 years ago

Một chữ nợ cố tình thắt buộc
Đợi sắt se mà buốt buồng Tim
Đêm buông men ái ngập chìm
Gió lêu lổng gió nhớ tìm đến ta
Hihi

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Thơ hay và buồn,ảnh đep và lãng mạn! chúc mung bạn nhé

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay anh ak

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Hay lam anh a chúc anh ngủ ngon

Xiao HangPin
Xiao HangPin
6 years ago

Tuyệt vời quá luôn anh trai anh ơi

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Không nói cách xa ác tà vô tình chúc mừng

Thanh Quach
Thanh Quach
6 years ago

Anh làm thơ hay lắm chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Huy Quốc
Huy Quốc
6 years ago

Bài thơ đầy nỗi niềm, ảnh rất đẹp ạ!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay nha bạn,xin chúc mừng,

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

KIẾP SAU…
Ngày xuân thắm sao chàng không nói
Để thiếp chờ mòn mỏi tâm cam
Bây chừ em bước xang ngang
Giờ hè quay lại lỡ làng bến sông

Suốt mùa đông tim tình lạnh giá
Thèm bờ vai nhớ quá chao ơi
Nhăn tin anh hổng trả lời
Mùa xuân nắng ấm ,gặp nơi cho lòng

Xang đò rồi vẩn thèm ngoái lại
Tình lỡ duyên nào tại chách ai
Sông tương trời đã chia hai
Bóng đơn thui thủi gót dài ngõ xưa

Thôi hẹn tới kiếp sau chàng nhé
Mưa trong tình nhỏ nhẹ mà đau
Băng lăng phượng cũng phai màu
Hãy tìm bến mới cho nhau vừa lòng….!

Nhé anh võ ngọc cẩn
tím hoàng hôn

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Rất hay anh à. Đêm an vui cho Anh

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

BƯỚC HOANG,
Chân nghiêng ngả như say cơn nắng,
Lòng ta sao hoang vắng bao mùa,
Xuân đâu chỉ thấy gió lùa,
Lãng du hun hút đắng chua nẽo trần,
&
Chìm trong cõi bâng khuâng vô hướng,
Muốn dừng chân lòng bướng bước tìm,
Mù khơi nhạt nẽo cánh chim,
Còn gì để níu con tim héo gầy,
&
Hồn khắc khoải lất lây bóng quế,
Đã còn gì mà để nhớ thương,
Nẽo tình rêu phủ sao vương,
Người đi thuỡ ấy sang chương cuộc đời,
&
Để cho chử tuyệt vời vùi lấp,
Còn đây là tràn ngập sầu đau,
Sông tương mấy khúc nhạt màu,
Sao ta mãi thấy chao dao đục dòng,
&
Cứ cố bước phiêu bồng chạy trốn,
Để lãng quên mà đốn cây si,
Nhưng sao gió cuộn ai bi,
Ai người thương nhớ ai đi chẵng về,
&
Bước hoang cứ kéo lê một cõi,
Xác thân thì mệt mỏi lạc hồn,
Cuộc đời chỉ thấy hoàng hôn,
Một thời tươi sáng đã chôn mất rồi,..

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp, lời thơ giàu cảm xúc và chất chứa nỗi buồn man mác, chúc tác giả ngày mới vui vẻ và tràn đầy niềm tin trong cuộc sống gd luôn tràn đầy HP nhé

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay quá anh chúc vui vẻ nha anh

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Tuyệt hay anh

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm anh họ

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Đầu tuần nhiều niềm vui nhé.

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
6 years ago

Cảnh lãng mạn,thơ lại càng hay hơn ,chúc mừng tg một ngày mới an vui và HP

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời!
Ngày mới vui vẻ và mát mẻ nha anh ??♥️

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Hay lắm
“ Ta đã trót dại khờ thuở ấy / nên – Đành ôm cay đắng nhớ thương một mình”

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Hay lắm anh.
Chúc anh ngày mới.. có thêm nhiều niềm vui

Hoànganh Nguyễn
Hoànganh Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm huynh ơi

Trang Sách Cuối Cùng
Trang Sách Cuối Cùng
6 years ago

Thơ hay quá . Chúc mừng.

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Thơ hay quá anh à em chúc anh đầu tuần vui khỏe

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Rat hay

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Hay quá anh ơi

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Chúc mừng anh với bài thơ hay!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi. ..

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

STLB hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Đặng Hoa
Đặng Hoa
6 years ago

Thơ hay

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Không nói cách xa ác tà vô tình chúc mừng

Scroll to Top