Bài Thơ: NÀY ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NÀY ANH (Tác giả: Mạc Phương)

NÀY ANH
Thơ: Mạc Phương

Cái anh nầy cũng đẹp trai lắm lắm.
Đã đến rồi sao nỡ lặn biệt tăm.
Nhà anh kia em rất muốn vào thăm.
Nhưng sợ lém vây quanh toàn gái đẹp.

Ở vùng cao quen nhà mình nhỏ hẹp.
Đứng từ xa ngắm nhà lớn thôi mà.
Em đâu dám mon men đến người ta.
Sợ đậu bay từ đâu rơi tới tấp.

Thấy nhà anh người ra vào tấp nập.
Vội quay lưng giấu giọt lệ hoen mi.
Nhớ anh rồi em chẳng biết nói gì.
Người dưng à… dành cho em một chỗ.

Nơi phố thị…mong được là bến đỗ.
Ở bên anh chia sẻ nốt cuộc đời.
Đừng cười nha..chém một chút người ơi.
Vần thơ em đợi chờ ngày tao ngộ.

BLT 5/5/2017
Ảnh: internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top